Bóng đá quốc tế

Vòng đấu bảng UEFA Champions League 2015-2016:

Đêm buồn của nước Anh

07:22, 16/09/2015 (GMT+7)

ĐNĐT - Rạng sáng 16-9 (giờ Việt Nam), lượt trận đầu tiên của vòng đấu bảng UEFA Champions League (UCL) 2015-2016 đã trở thành một đêm buồn của bóng đá Anh khi cả 2 đại diện thành Manchester đều thất bại ngay trong ngày ra quân. Trong khi đó, với hat-trick vào lưới Shakhtar Donesk, C.Ronaldo đã tạm thời trở thành chân sút xuất sắc nhất Cúp châu Âu với 80 bàn thắng.

M.U đã có một màn ra mắt đáng thất vọng khi trở lại UEFA Champions League sau 1 năm vắng bóng.
M.U đã có một màn ra mắt đáng thất vọng khi trở lại UEFA Champions League sau 1 năm vắng bóng.

Đáng nói, trong cả 2 trận đấu diễn ra cùng giờ, chính 2 đại diện của thành Manchester đều là người vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng, cả M.U lẫn Man City đều trắng tay sau khi trận đấu kết thúc. Cay đắng hơn bởi trước khi các trận đấu diễn ra, cả M.U lẫn Man City đều được đánh giá cao hơn các đối thủ của mình.

Nếu PSV Eindhoven chỉ mới trở lại đấu trường UCL lần đầu tiên, kể từ mùa bóng 2008-2009 thì “Bà dầm già thành Turin” Juventus vẫn chưa vượt qua được cơn khủng hoảng với 3 trận chưa biết thắng tại Serie A.

Thế nhưng, Juventus vẫn chứng tỏ, họ là một đội bóng quá thừa kinh nghiệm dù đối thủ của họ là một Man City đang thăng hoa tại Premier League sau 5 trận toàn thắng. Không tấn công ào ạt như đội chủ sân Etihad, Juventus chấp nhận lối chơi rình rập nhưng luôn tiềm ẩn những nguy cơ dành cho khung thành Joe Hart.

Juventus luôn là một đội bóng cực kỳ nguy hiểm trên đấu trường châu Âu.
Juventus luôn là một đội bóng cực kỳ nguy hiểm trên đấu trường châu Âu.

Thậm chí, ngay trong hiệp 1, Paul Pogba đã một lần làm tung lưới Joe Hart dù ở tư thế việt vị song tất cả không đủ dể thức tỉnh các học trò HLV Pellegrini.

Và có lẽ quá say sưa với việc dẫn trước các cầu thủ khách bằng bàn đá phản lưới nhà của Giorgio Chiellini (phút 57), Man City càng có cơ sở để tăng thêm sự tự tin. Nhất là sau khi thủ môn Buffon phải vất vả cứu thua cho Juventus từ 2 pha dứt điểm khá nguy hiểm của Sterling rồi Da Silva.

 Pha đá phản lưới nhà của Chiellini giúp Man City (áo xanh nhạt) dẫn bàn, vô tình khiến đội chủ sân Etihad nhanh chóng rơi vào thế chủ quan.
Pha đá phản lưới nhà của Chiellini giúp Man City (áo xanh nhạt) dẫn bàn, vô tình khiến đội chủ sân Etihad nhanh chóng rơi vào thế chủ quan.

Và khi đã mất đi sự tỉnh táo, Man City phải trả giá trước một Juventus đầy kinh nghiệm.

Đường chuyền tinh tế của Paul Pogba đã loại bỏ trung vệ Eliaquim Mangala và được Mandzukic chuyển hóa thành bàn quân bình tỷ số 1-1 vào phút 70 như một kết quả tất yếu.

Đến phút 80, pha phản công chớp nhoáng của Juventus cùng sai lầm từ hàng phòng ngự Man City lại tạo điều kiện cho Morata tung cú dứt điểm bất ngờ từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho “Bà đầm già” trong sự chết lặng của hơn 50 nghìn cổ động viên Man City có mặt trên khán đài.

Pha dứt diểm tinh tế của Mandzukic (áo sẫm) mở ra bước ngoặt, giúp Juventus ngược dòng thành công trước Man City (áo xanh).
Pha dứt diểm tinh tế của Mandzukic (áo sẫm) mở ra bước ngoặt, giúp Juventus ngược dòng thành công trước Man City (áo xanh).

Thầy trò Louis van Gaal cũng đã có một khởi đầu không thể tốt hơn trên sân Philips khi tiền đạo Memphis Depay - cựu cầu thủ PSV, vừa chuyển đến M.U mùa hè vừa qua với bản hợp đồng 25 triệu bảng - đưa “Quỷ đỏ” vượt lên dẫn trước 1-0 từ phút 41.

Dù Depay (áo sẫm) giúp M.U dẫn trước nhưng họ đã không giữ được lợi thế trước PSV (áo sọc trắng đỏ).
Dù Depay (áo sẫm) giúp M.U dẫn trước nhưng họ đã không giữ được lợi thế trước PSV (áo sọc trắng đỏ).

Nhưng ngay trước khi hiệp 1 khép lại, đường tạt bóng từ cánh trái của Lestienne vào trung lộ đã được hậu vệ Hector Moreno đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở lại thế quân bình.

Moreno (số 3) đã quân bình thế trận cho PSV từ một pha “không chiến”.
Moreno (số 3) đã quân bình thế trận cho PSV từ một pha “không chiến”.

Đến phút 57, một pha bóng bất cẩn của Matteo Darmian lại tạo cơ hội cho đội chủ nhà. Lần này, đường chuyền từ cánh trái cũng của Lestienne được Narsingh đánh đầu hiểm hóc, giúp PSV Eindhoven có cuộc lội ngược dòng ấn tượng để vượt qua M.U bằng tỷ số chung cuộc 2-1.

Pha bay người đánh đầu của Narsingh (áo sóc trắng đỏ) buộc M.U phải trắng tay khi rời sân Philips.
Pha bay người đánh đầu của Narsingh (áo sóc trắng đỏ) buộc M.U phải trắng tay khi rời sân Philips.

Trái ngược với nỗi buồn của Premier League, người Tây Ban Nha đã có một khởi đầu đầy lạc quan khi cả Real Madrid, Atletico Madrid lẫn Sevilla đều giành trọn 3 điểm ở ngày đầu ra quân.

Việc Real giành chiến thắng trước các cầu thủ khách Shakhtar là tất yếu. Dù khởi đầu có những khó khăn nhưng đến phút 30, sau khi Benzema khai thông bế tắc và phút 50, Stepanenko phải rời sân vì thẻ vàng thứ nhì, khiến Shakhtar chỉ còn 10 người, trận đấu chỉ còn là một chiều.

Với cú hat-trick vào lưới Shakhtar, C.Ronaldo đã tạm thời vươn lên trỏ thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại ở Cúp châu Âu.
Với cú hat-trick vào lưới Shakhtar, C.Ronaldo đã tạm thời vươn lên trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại ở Cúp châu Âu.

Cú hat-trick (các phút 55, 63 và 81) đã đưa Ronaldo tạm thời vượt qua Messi (77 bàn) để trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của Cúp châu Âu.

Đồng thời, Benzema cũng lọt vào top 10 cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất Cúp châu Âu với 43 pha lập công.

Đáng nói hơn, tiền đạo người Pháp này còn trở thành cầu thủ duy nhất từng ghi bàn cho 6 CLB mà anh đã khoác áo tại đấu trường UEFA Champions League.

Benzema cũng chính thức có mặt trong top 10 chân sút xuất sắc nhất của Cúp châu Âu trong mọi thời đại.
Benzema cũng chính thức có mặt trong top 10 chân sút xuất sắc nhất của Cúp châu Âu trong mọi thời đại.

Trong khi đó, “cú đúp” của Antoine Griezmann (các phút 18 và 25) đã giúp Atletico đánh bại đội chủ nhà Galatasaray 2-0 để chia sẻ ngôi đầu bảng C cùng Benfica, đội cũng có được trận thắng 2-0 trước các cầu thủ khách Astana.

Sevilla cũng có một trận đấu hoàn hảo sau chiến thắng 3-0 khi tiếp Moenchengladbach, tạm vượt lên dẫn đầu bảng D, nhờ hơn Juventus về chỉ số phụ.

Vượt qua Moenchengladbach, Sevilla đã giúp Tây Ban Nha có một khởi đầu khá hoàn hảo tại vòng bảng UEFA Champions League.
Vượt qua Moenchengladbach, Sevilla đã giúp Tây Ban Nha có một khởi đầu khá hoàn hảo tại vòng bảng UEFA Champions League.

Ở 2 trận đấu còn lại, PSG không mấy khó khăn để giành trọn 3 điểm khi tiếp Malmoe bằng thắng lợi 2-0, với các bàn thắng của Di Maria (phút thứ 4) và Cavani (phút 61).

Đội á quân nước Đức Wolfburg nhẹ nhàng đánh bại đội bóng đến từ nước Nga CSKA Moscow để tạm chia sẻ ngôi đầu bảng A cùng PSV Eindhoven.

Niềm vui chiến thắng của PSG sau trận đầu ra quân.
Niềm vui chiến thắng của PSG sau trận đầu ra quân.

Rạng sáng 17-9, các trận đấu đầu tiên của vòng bảng ở các bảng E, F, G, H cũng sẽ được khai diễn trên các sân cỏ châu Âu.

BẢO AN

.