.
THẾ GIỚI QUA ẢNH

Mê hoặc trong nỗi sợ

.

Triển lãm ảnh về môi trường tại Luân Đôn (Anh) kéo dài từ 29-6 tới 20-8 với 60 bức ảnh được chọn ra từ 10.000 bức ảnh dự thi về môi trường năm 2016. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện về cuộc sống quanh ta.

Nữ tác giả người Thụy Điển Sara Lindstrom đoạt giải nhất với bức ảnh “Lửa cháy” được cô chụp được khi đang lang thang ở Nam Phi với mục tiêu tìm kiếm những góc ảnh đẹp ở nhiều nơi trên Trái đất. Sara kể lại “đám lửa hừng hực bốc lên. Nó mê hoặc tôi trong sự sợ hãi…”
Nữ tác giả người Thụy Điển Sara Lindstrom đoạt giải nhất với bức ảnh “Lửa cháy” được cô chụp được khi đang lang thang ở Nam Phi với mục tiêu tìm kiếm những góc ảnh đẹp ở nhiều nơi trên Trái đất. Sara kể lại “đám lửa hừng hực bốc lên. Nó mê hoặc tôi trong sự sợ hãi…”
Tác phẩm “Áo phao trên đảo Lesbos của Hy Lạp” của nữ phóng viên người Đức,  Sandra Hoyn đoạt phần thưởng
Tác phẩm “Áo phao trên đảo Lesbos của Hy Lạp” của nữ phóng viên người Đức, Sandra Hoyn đoạt phần thưởng "Thay đổi môi trường 2016". Thắng cảnh du lịch nổi tiếng trên hòn đảo Lesbos đang trở thành một bãi rác khổng lồ, do người tị nạn vứt bỏ lại một số lượng lớn áo phao.
Phần thưởng ảnh đẹp
Phần thưởng ảnh đẹp "Xây dựng môi trường" thuộc về Kumar Shanth, phóng viên ảnh người Ấn Độ với bức ảnh “Mất đất do nhân tai”. Bức ảnh được chụp ở bờ biển Chennai, miền Nam Ấn Độ.
Tác giả Pooyan Shadpoor vô tình chụp được bức ảnh này khi đi dọc bờ biển Larak, Iran. Anh nói “Ánh sáng huyền diệu của các sinh vật trôi nổi như bỏ bùa mê tôi”.
Tác giả Pooyan Shadpoor vô tình chụp được bức ảnh này khi đi dọc bờ biển Larak, Iran. Anh nói “Ánh sáng huyền diệu của các sinh vật trôi nổi như bỏ bùa mê tôi”.

 ANH THƯ (Theo ibtimes.co.uk)

;
.
.
.
.
.