ĐNO - Tính đến chiều 27/11, ít nhất 55 người chết và gần 300 người mất tích trong vụ cháy chung cư kinh hoàng tại quận Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc). Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích.

Theo SCMP, ngọn lửa bùng phát vào tối 26/11 tại Wang Fuk Court, một khu phức hợp gồm các tòa nhà 31 tầng với khoảng 2.000 căn hộ, nơi sinh sống của gần 4.800 người. Chính quyền đặc khu đã nâng mức báo động cháy lên cấp 5, mức khẩn cấp cao nhất.
Đây là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nhân mạng cao nhất tại Hồng Kông kể từ năm 1948, gây chấn động khắp đặc khu hành chính này, nơi có một số tòa chung cư cao nhất và đông dân nhất thế giới.
Khoảng 900 cư dân được chuyển đến các nơi trú ẩn tạm thời và hàng chục người đang nằm viện điều trị, một số đó trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa Hồng Kông, một phần giàn giáo bên ngoài tại Wang Fuk Court bốc cháy và có nguy cơ sập, trong khi nhiệt độ rất cao, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Một thách thức khác là không gian thao tác của lực lượng cứu hỏa bị hạn chế. Giới chức cho hay vẫn chưa rõ có bao nhiêu người mắc kẹt tại những tòa nhà chìm trong biển lửa ấy.
Theo Global Times, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn; đồng thời yêu cầu giới chức địa phương dốc toàn lực dập tắt đám cháy, giảm thiểu thương vong và thiệt hại.
Cụ ông 74 tuổi kể kỹ năng sinh tồn trong vụ cháy
Ông Tong Ping Moon (74 tuổi) và vợ sống sót thần kỳ trong vụ cháy chung cư Wang Fuk Court. Ngửi thấy khói, họ ban đầu chưa rời đi, nhưng khi khói dày đặc, cặp vợ chồng chui vào phòng tắm, dùng khăn ướt che mặt và bịt khe cửa để ngăn khói độc. Lực lượng cứu hỏa giải cứu họ khoảng 6 giờ chiều 26/11, đưa đến nơi lánh nạn tạm thời.
Ông Tong nói với The New York Times: “Chúng tôi vô cùng may mắn. Lúc đó tối đen như mực. Nếu phải tự mình tìm đường ra ngoài, chúng tôi đã không thể sống sót”.
Chính phủ đã mở các cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân thảm họa này. Đến nay, có 3 người liên quan đến thực hiện công trình bảo trì chung cư bị bắt giữ với cáo buộc ngộ sát.
Theo cơ quan chức năng, họ đã sử dụng vật liệu không đạt chuẩn cho lưới giàn giáo và bịt kín cửa sổ bằng xốp styrofoam. Những vật liệu dễ cháy này được cho là nguyên nhân khiến đám cháy lan nhanh vượt tầm kiểm soát, dẫn đến thảm kịch này.

Nhiều người dân thuộc mọi tầng lớp đã nhanh chóng chung tay cùng chính quyền hỗ trợ các gia đình gặp nạn, từ việc cung cấp nhu yếu phẩm đến hỗ trợ tinh thần.
Theo CNN, nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc đã tham gia quyên góp hỗ trợ nạn nhân vụ cháy. Alibaba đóng góp 20 triệu HKD (2,6 triệu USD), riêng nhà sáng lập Jack Ma tặng thêm 30 triệu HKD (3,9 triệu USD). ByteDance ủng hộ 10 triệu HKD, 361 Degrees 15 triệu HKD bằng tiền mặt và trang thiết bị. BYD, Xpeng, Xiaomi, Tencent và Anta cũng đóng góp tổng cộng 6,4 triệu USD.
Những vụ cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hồng Kông
Theo Channel News Asia, vụ cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hồng Kông xảy ra vào ngày 27/2/1918 tại trường đua Happy Valley, khiến hơn 600 người thiệt mạng sau khi khán đài sụp đổ.
Một vụ cháy khác xảy ra ngày 22/9/1948 tại kho Wing On trên đường Des Voeux Road West, sau một vụ nổ, cướp đi 176 sinh mạng và làm 69 người bị thương.