ĐNO - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), từ ngày 19 đến 22/12, bộ phim sẽ được phát sóng trên VTV8 (19 giờ) và VTV3 (21 giờ) vào tối 21/12. Phường Hòa Cường và nhiều địa pương khác cũng tổ chức chiếu miễn phí phim điện ảnh “Mưa đỏ” phục vụ nhân dân, cán bộ và học sinh trên địa bàn.

Phim điện ảnh Mưa đỏ được phát sóng trên VTV8 (19 giờ) và VTV3 (21 giờ) vào ngày 21/12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
Việc đưa Mưa đỏ đến với khán giả truyền hình không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận công chúng mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc những giá trị lịch sử, nhân văn mà bộ phim theo đuổi.
Trước đó, Mưa đỏ ra rạp ngày 22/8/2025, nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, trở thành hiện tượng phòng vé khi thu về hơn 700 tỷ đồng, khẳng định sức hút của dòng phim chiến tranh - lịch sử khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc. Đây cũng là dự án phim chiến tranh có quy mô lớn nhất của Điện ảnh Quân đội nhân dân trong hơn một thập kỷ qua.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, để tái hiện chân thực không khí lịch sử của trận chiến Thành cổ, ê kíp phim đã dựng trường quay rộng hàng chục hecta ngay tại Quảng Trị, cạnh dòng Thạch Hãn linh thiêng. Điểm đặc biệt là phim trường được thiết kế dựa trên nguyên mẫu di tích Thành cổ: từ cổng Đinh Công Tráng, các lớp thành bao, màu rêu phong, kết cấu tường gạch...
"Tất cả đều được nghiên cứu, phục dựng công phu, tỉ mỉ suốt nhiều tháng trời. Những bức tường loang vôi, từng vết nứt đổ nát không chỉ là bối cảnh, mà như mang trong mình hơi thở cuộc chiến: khốc liệt, bền bỉ và kiêu hãnh", đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.
Phim còn huy động sự phối hợp của nhiều quân binh chủng, vũ khí, trang bị, phương tiện quân sự và có những đại cảnh, nhân sự tham gia lên tới cả ngàn người để tái hiện chân thực từng khung hình lịch sử.
* Theo UBND phường Hòa Cường, buổi công chiếu phim Mưa đỏ đầu tiên diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ 30 ngày 19/12 tại Công viên Bình An (đường Tố Hữu) dành cho lãnh đạo địa phương, người có công với cách mạng, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân.
Tiếp đó, trong ngày 22/12, UBND phường tổ chức các suất chiếu phục vụ học sinh tại các trường THCS: Tây Sơn, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hồ Nghinh và tại Không gian văn hóa - hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phường Hòa Cường.
Hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Mưa đỏ - Bi tráng một thời hoa lửa
Mưa đỏ do nhà văn Chu Lai viết kịch bản và Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền đạo diễn. Lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, bộ phim khắc họa sâu sắc tinh thần chiến đấu kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân Quảng Trị - những con người đã lấy tuổi hai mươi làm lá chắn, lấy máu mình viết nên bản hùng ca bi tráng giữa mùa hè đỏ lửa miền Trung.
Cuộc chiến không chỉ nằm ở mặt trận Thành cổ mà còn kéo dài đến bàn đàm phán tại Hội nghị Paris, nơi bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi trong mặt trận ngoại giao.
Chính tinh thần tử thủ dưới mưa bom không phải để thắng một trận đánh, mà để viết nên câu chuyện hòa bình, độc lập, đã làm nên bước ngoặt cho Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xuyên suốt bộ phim là những lát cắt vừa khốc liệt, vừa nhân văn - nơi tình đồng chí, đồng đội thắp lửa trong đêm tối chiến tranh; nơi tình thân, tình yêu lứa đôi vẫn lung linh giữa bom đạn.