Chính trị

Lễ kỷ niệm 165 năm Đà Nẵng kháng Pháp

22:59, 31/08/2023 (GMT+7)

ĐNO - Tối 31-8, tại Nghĩa trủng Hòa Vang (quận Cẩm Lệ), UBND quận Cẩm Lệ long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 165 năm ngày quân và dân Đà Nẵng kháng Pháp (1858-2023).

Đến dự có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân Khu 5. Về phía thành phố có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ban, ngành thành phố.

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dâng hương tưởng niệm tại buổi lễ. Ảnh: X.D
Trung tướng Thái Đại Ngọc, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dâng hương tưởng niệm tại buổi lễ. Ảnh: X.D

Tại buổi lễ, lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo thành phố và nhân dân quận Cẩm Lệ thành kính dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn đến các vị tướng lĩnh, quan quân triều đình cùng các nghĩa sĩ và đồng bào đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống thực dân Pháp xâm lược cách đây 165 năm.

Diễn văn do Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Nguyễn Quang Vinh đọc tại buổi lễ đã ôn lại lịch sử về cuộc chiến đấu oai hùng của quân và dân Đà Nẵng chống lại liên quân Pháp và Tây Ban Nha; khẳng định những giá trị quý báu và ý nghĩa to lớn của cuộc chiến để từ đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cho các thế hệ sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

165 năm trôi qua nhưng sự kiện người Đà Nẵng thay mặt cả nước và cùng cả nước đánh Pháp trận đầu đã đi vào tâm thức của hậu thế bằng niềm tự tôn dân tộc.

Tiếp bước tiền nhân, nhiều thế hệ người dân Đà Nẵng với ý chí “nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, lớp cha trước, lớp con sau đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, đoàn kết, buộc những kẻ thù lớn mạnh phải cúi đầu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dâng hương tri ân các nghĩa sĩ ngã xuống trong buổi đầu chống Pháp. Ảnh: X.D
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dâng hương tri ân các nghĩa sĩ ngã xuống trong buổi đầu chống Pháp. Ảnh: X.D
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dâng hương tại buổi lễ. Ảnh: X.D
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dâng hương tại buổi lễ. Ảnh: X.D
Các em học sinh hợp ca vị quốc vong thân tại buổi lễ. Ảnh: X.D
Các em học sinh hợp ca vị quốc vong thân tại buổi lễ. Ảnh: X.D
Ngọn đuốc của tuổi trẻ hôm nay thể hiện tinh thần yêu nước, sẵn sàng kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha ông năm xưa. Ảnh: X.D
Ngọn đuốc của tuổi trẻ hôm nay thể hiện tinh thần yêu nước, sẵn sàng kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha ông năm xưa. Ảnh: X.D
Những ngọn nến tri ân được các em học sinh thắp sáng trên những mộ phần. Ảnh: X.D
Những ngọn nến tri ân được các em học sinh thắp sáng trên những mộ phần. Ảnh: X.D

X.DŨNG

.