Trong căn nhà nhỏ ở xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), Trường Đại học Bách khoa, (Đại học Đà Nẵng) tổ chức trao bằng tốt nghiệp đặc cách cho sinh viên Đỗ Thị Trà - cô gái nhỏ hiếu học đã ra đi vì bạo bệnh...

Mùa hè 5 năm trước, cô học trò Đỗ Thị Trà rời quê nhà ở xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) để trở thành tân sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Phấn đấu cho ước mơ trở thành kiến trúc sư, em nỗ lực hoàn thành toàn bộ học phần và bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp. Theo kế hoạch, năm 2023, Trà sẽ cùng bạn bè khoác áo cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp.
Thế rồi, ước mơ đó trở nên dang dở trong những ngày Trà vừa đi làm vừa ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra - điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp. Căn bệnh suy thận quái ác với những lần chạy thận triền miên khiến em lỡ hẹn với hành trình học tập. Mùa hè năm ngoái, Trà ra đi mãi mãi. Trước khi đi, em gửi gắm di nguyện: Nếu không thể ở lại với cuộc đời này, em vẫn mong được nhận tấm bằng tốt nghiệp như bao bạn bè.
Di nguyện của Trà được nhà trường thấu hiểu và quyết định xét tốt nghiệp đặc cách cho em theo đúng quy chế. Trong đó thống nhất trao bằng tốt nghiệp cho em ngay tại quê nhà trước ngày tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các Tân khoa (20/9/2025), giúp em hoàn thành ước mơ còn dang dở.
Trong căn nhà nhỏ ở xã Lệ Thủy sáng 18/9 - nơi Trà đã từng dùi mài kinh sử cho ước mơ của mình, một buổi trao bằng tốt nghiệp đặc biệt diễn ra. Mẹ của Trà mắt rưng rưng, thay em mặc áo cử nhân, nhận tấm bằng từ tay nhà trường. Nhà trường và gia đình trong khoảnh khắc đó, ai cũng không khỏi xúc động,
Thầy Lê Phong Nguyên, chủ nhiệm lớp 18 KT CLC nhớ mãi hình ảnh cô sinh viên nghị lực vừa ôn bài vừa chiến đấu với bệnh nặng ngay trên giường bệnh.
Còn với TS. Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, ông đã trao rất nhiều bằng tốt nghiệp cho sinh viên nhưng Trà là trường hợp đặc biệt nhất. Nhà trường và gia đình đã hoàn thành trọn vẹn di nguyện cuối cùng của Trà. Em đã chính thức tốt nghiệp, dù ở phương trời nào.
“Việc trao bằng tốt nghiệp cho em Trà thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc không chỉ với gia đình, toàn thể sinh viên mà còn đối với cán bộ, viên chức nhà trường”, thầy Nam nói.
Hình ảnh lễ tốt nghiệp đặc biệt không chỉ lan tỏa với sinh viên Trường Đại học Bách khoa mà còn được cộng đồng chia sẻ rộng rãi như câu chuyện về lòng hiếu học và nghị lực vượt khó.
Trên fanpage nhà trường, rất nhiều lời tiễn biệt, lời chào gửi đến Trà. “Trà đã đi xa nhưng tâm nguyện của em đã thành; hình ảnh của em sẽ luôn được khắc ghi trong lòng những người ở lại”, thầy chủ nhiệm Lê Phong Nguyên xúc động nói.
“Thông qua câu chuyện của Trà, nhà trường mong rằng sinh viên sẽ luôn xây dựng và nuôi dưỡng lòng nhân ái trong từng hoạt động bằng những việc làm cụ thể, đúng với triết lý “Tư duy - Sáng tạo - Nuôi dưỡng lòng nhân ái” của nhà trường”, TS. Huỳnh Phương Nam bày tỏ hy vọng.