Trước trận chung kết SEA Games 33, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh khẳng định U22 Việt Nam đã có phương án đối phó với Yotsakorn Burapha và không e ngại sức ép từ sân Rajamangala.
Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã gửi một thông điệp đanh thép đến đối thủ U22 Thái Lan. Trong buổi tập chiều 16/12 tại Bangkok, cầu thủ này khẳng định toàn đội U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu giành huy chương vàng và có kế hoạch chi tiết để vô hiệu hóa chân sút nguy hiểm nhất của đội chủ nhà.
Mối đe dọa lớn nhất mà hàng thủ U22 Việt Nam phải đối mặt là tiền đạo Yotsakorn Burapha. Với 6 bàn thắng, anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu. Phong độ ấn tượng của Yotsakorn được thể hiện rõ qua cú sút phạt đẳng cấp vào lưới Malaysia ở bán kết, trực tiếp đưa Thái Lan vào trận chung kết.
Nhận định về đối thủ trực tiếp, Hiểu Minh phân tích: "Điểm mạnh nhất của Yotsakorn là khả năng chọn vị trí và dứt điểm rất sắc bén. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải tập trung tối đa, áp sát nhanh và không cho cậu ấy có bất kỳ khoảng trống nào để xử lý bóng gần khu vực cấm địa".
Theo trung vệ của U22 Việt Nam, ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ lưỡng lối chơi của U22 Thái Lan thông qua các băng hình. Một đấu pháp cụ thể đã được đưa ra, trong đó nhấn mạnh việc duy trì cự ly đội hình hợp lý và thu hẹp không gian chơi bóng của đối phương. Hàng phòng ngự sẽ phải hoạt động như một khối thống nhất để bọc lót và hỗ trợ lẫn nhau, ngăn chặn không chỉ Yotsakorn mà cả các vệ tinh xung quanh anh.
"Chúng tôi sẽ không theo kèm một một mà sẽ phòng ngự khu vực một cách chủ động. Toàn đội đã được quán triệt về chiến thuật và sẵn sàng thực hiện nó với kỷ luật cao nhất", Hiểu Minh chia sẻ thêm.
Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động Rajamangala, nơi U22 Thái Lan có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng vạn khán giả. Tuy nhiên, Nguyễn Hiểu Minh cho rằng đây không phải là một bất lợi về mặt tâm lý. Anh bình thản cho biết sức ép từ khán đài sẽ là động lực để các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu quyết tâm hơn.
Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U22 Philippines ở bán kết, tinh thần của toàn đội đang ở mức cao nhất. Trải qua một quá trình dài tập luyện và thi đấu cùng nhau, U22 Việt Nam đang thể hiện sự gắn kết và tự tin, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng với mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games.