Barcelona đang lên kế hoạch tái khởi động thương vụ Marcus Rashford bằng ngân sách từ Saudi Arabia, trong khi Manchester United dập tắt hy vọng của các ông lớn La Liga về trường hợp của Benjamin Sesko.
Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những nước đi chiến thuật đầy táo bạo từ các ông lớn châu Âu. Điểm nhấn lớn nhất trong buổi sáng nay xoay quanh tham vọng của Barcelona tại Old Trafford và thái độ cứng rắn của Manchester United trong việc bảo vệ những nhân tố tương lai.
Barcelona đang nỗ lực tái cấu trúc hàng công và Marcus Rashford một lần nữa lọt vào tầm ngắm của đội bóng xứ Catalan. Theo các báo cáo từ Talksport, gã khổng lồ La Liga tin rằng đây là thời điểm thích hợp để thuyết phục chân sút người Anh rời Old Trafford.
Tuy nhiên, chìa khóa của thương vụ này không nằm ở Tây Ban Nha mà ở Saudi Arabia. Barcelona kỳ vọng sẽ thu về một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ từ việc bán Raphinha cho các câu lạc bộ tại Trung Đông. Nguồn tài chính này sẽ được dùng làm đòn bẩy để thuyết phục Manchester United nhả người. Việc đổi mới hành lang cánh bằng một cầu thủ có khả năng đột phá như Rashford được xem là ưu tiên của ban lãnh đạo Barca trong bối cảnh đội bóng cần tìm lại vị thế tại đấu trường châu lục.
Trái ngược với những đồn đoán về Rashford, đội chủ sân Old Trafford đã thể hiện thái độ rất dứt khoát với tương lai của Benjamin Sesko. Dù nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Barcelona và Atletico Madrid, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã từ chối mọi lời đề nghị dành cho tiền đạo 23 tuổi này.
Sesko được xác định là hạt nhân trong dự án dài hạn của câu lạc bộ. Việc giữ chân thành công chân sút này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tham vọng cạnh tranh của Manchester United ở mùa giải tới. Khả năng càn lướt và kỹ năng dứt điểm đa dạng của Sesko được đánh giá là tài sản vô giá mà MU không muốn đánh mất bằng bất cứ giá nào.
Tại London, Arsenal đang đẩy mạnh việc chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa. Đáng chú ý, Pháo thủ đang sử dụng một vũ khí đặc biệt trên bàn đàm phán: Declan Rice. Ban lãnh đạo Arsenal hy vọng Rice có thể tận dụng mối quan hệ đồng đội tại đội tuyển Anh để thuyết phục Rogers gia nhập sân Emirates.
Sự can thiệp của Rice được xem là chìa khóa giúp Arsenal chiếm ưu thế trước các đối thủ cạnh tranh. Morgan Rogers, 23 tuổi, là mẫu cầu thủ đa năng mà HLV Mikel Arteta rất ưa thích để làm dày đội hình cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đầy khốc liệt.
Manchester United đang phải đối mặt với một đối thủ nặng ký trong cuộc đua giành chữ ký của Crysencio Summerville. PSG đã chính thức nhảy vào cuộc đua sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao người Hà Lan tại World Cup. Sự xuất hiện của đội bóng nước Pháp với tiềm lực tài chính hùng mạnh chắc chắn sẽ khiến mức giá của tiền đạo thuộc biên chế West Ham bị đẩy lên cao, gây khó khăn cho kế hoạch chuyển nhượng của Quỷ đỏ.
Tại Italy, Juventus đang nhắm tới việc nâng cấp hàng thủ bằng bộ đôi Emiliano Martinez và John Stones. Trong khi Martinez được kỳ vọng sẽ mang lại sự chắc chắn trong khung gỗ, thì kinh nghiệm của trung vệ 32 tuổi John Stones là yếu tố mà "Lão bà" đang thiếu. Việc Stones đang là cầu thủ tự do giúp Juventus dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các điều khoản cá nhân.
Ở một diễn biến khác, Nicolas Jackson đã khẳng định cam kết tương lai với Chelsea. Tiền đạo người Senegal quyết tâm ở lại Stamford Bridge để ghi điểm với tân HLV Xabi Alonso. Mục tiêu của Jackson là chứng minh giá trị và chiếm một suất đá chính trong sơ đồ chiến thuật mới của chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Tại các đội bóng tầm trung, Newcastle United đang tích cực đàm phán với Brighton về trường hợp của tiền vệ trẻ Yasin Ayari. Trong khi đó, Leeds United đã gửi lời đề nghị 20 triệu bảng tới Southampton để hỏi mua Shea Charles, thể hiện quyết tâm thăng hạng ngay trong mùa giải tới.