Chuyện thú vị về cậu bé Toby Little
Suốt 3 năm qua, cậu bé người Anh Toby Little (hiện 8 tuổi) viết gần 1.000 lá thư gửi đến 193 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
![]() |
Toby Little (Ảnh: Straittimes) |
Mẹ của Toby Little, bà Sabine Little - chuyên gia giáo dục ngành ngôn ngữ của Đại học Sheffield (Anh) kể về thời gian Toby bắt đầu viết thư lúc hơn 5 tuổi, ngay sau khi cậu bé đọc cuốn sách thiếu nhi Letter From New Zealand (Lá thư từ New Zealand) của tác giả Alison Hawes. Tác phẩm kể về hành trình của những phong thư từ nước Anh ra bên ngoài thế giới. Mặc dù toàn bộ những lá thư Toby viết bằng tay nhưng bà Sabine muốn lập trang web riêng theo địa chỉ www.writingtotheworld.com để mọi người khắp nơi trên thế giới có thể đọc thư của Toby Little và gửi tin nhắn về địa chỉ nhận thư.
Trên trang web, Toby Little viết rằng việc làm của cậu nhằm tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống chung quanh, góp phần tạo cầu nối để nhiều người ở mọi nơi có thể hiểu nhau hơn, làm cho thế giới thêm tươi đẹp, chiến tranh sẽ lùi xa. Gửi thư tay cho nhiều địa chỉ trên thế giới là điều khó khăn, nhưng thông qua trang web riêng, ước mơ của cậu bé đã trở thành hiện thực. Đến nay, cậu bé Toby Little ở ngôi làng Bolsterstone, tỉnh South Yorkshire viết tổng cộng 960 lá thư và nhận được 368 lá thư hồi âm từ những em nhỏ và cả những người lớn từ khắp nơi trên hành tinh, trong đó có thư của Dilan, một thiếu niên Syria bị khiếm thị đang tỵ nạn tại Iraq. “Mọi người có thể cùng nhau làm cho thế giới này trở thành nơi chốn hằng mơ ước. Em rất muốn mở những phong bì như thế” - Toby Little nói.
Câu chuyện lạ về cậu bé Toby Little được xem như một hành động ý nghĩa trong thế giới luôn tồn tại sự hận thù, căm ghét, xung đột, tội ác. Những lá thư của Toby vừa được gom lại để in thành cuốn sách có tựa đề Dear World, How Are You? (Thế giới thân yêu, Bạn có khỏe không?), vừa ra mắt vào tháng 4.2016. Cuốn sách không chỉ tổng hợp một phần về thế giới qua con mắt của trẻ thơ khắp nơi mà còn giúp người đọc hiểu hơn tâm tư, mơ ước của các em. Trong sách có bức thư hồi âm của Swen Lorenz, thành viên của Tổ chức Charles Darwin ở Ecuador khi Toby hỏi rằng trẻ em có thể làm khoa học được không. Swen Lorenz viết: “Trẻ em làm những nhà khoa học và bảo vệ môi trường rất tuyệt. Chỉ cách đây vài tuần thôi, đội công tác của Charles Darwin với nhiều em nhỏ thuộc các quốc tịch khác nhau cùng đến đảo Santa Cruz (Mỹ) nghiên cứu về cuộc sống của những chú rùa khổng lồ. Mà trước hết là tham gia định vị nó bằng hệ thống GPS”.
Lá thư khác đến từ James, một nhà khoa học làm việc tại Trạm nghiên cứu vùng Nam Cực hồi âm: “Con hỏi chú làm gì để có niềm vui. Đúng rồi, thỉnh thoảng chúng ta vui chơi trong tuyết. Nhiều người khắc các tác phẩm nghệ thuật bằng những khối tuyết...”. Trong bức thư gửi một người tên Esther đang sinh sống tại Việt Nam, Toby viết “Chào Esther. Bạn khỏe không? Bạn đã được đến thăm các hang động ở Vịnh Hạ Long của Việt Nam chưa? Chúng thật đẹp! Cuộc sống ở Việt Nam thế nào?”. Hay lá thư Toby hỏi một lớp học dành cho trẻ em 5 tuổi ở Turkmenistan đã đến thăm miệng núi lửa của “Gate of Hell” (Cánh cổng địa ngục), nơi có những địa danh kỳ lạ và siêu thực như ở một hành tinh khác. Các em nhỏ viết trả lời Toby: “Chúng em đã gấp giấy làm máy bay và bay đến giữa miệng núi lửa. Các em tưởng mình như bị nổ tung ở đó. Nhưng không, những chiếc máy bay đã đậu cách xa miệng núi lửa rất nhiều”.
Toby Little nói, số tiền từ việc bán sách “Dear World, How Are You?” sẽ được ủng hộ cho các tổ chức từ thiện.
QUỐC HƯNG