Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa giáng đòn mạnh vào CLB Công an Hà Nội tại AFC Champions League Two, đồng thời mở ra cơ hội thắng 3-0 cho ĐT Việt Nam trước Malaysia.
Ngày 18/2, bóng đá Việt Nam đón nhận thông tin chấn động khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ra phán quyết xử thua 0-3 đối với CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại đấu trường AFC Champions League Two. Sai sót này bắt nguồn từ việc quản lý nhân sự không chính xác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của đại diện Việt Nam.
Dù thực tế đã giành chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers trên sân cỏ, CLB Công an Hà Nội vẫn bị AFC tuyên thua 0-3 do sử dụng cầu thủ sai quy định. Cụ thể, hai ngoại binh Rogerio Alves và Stefan Mauk đã ra sân trong khi đang phải thụ án treo giò vì nhận đủ ba thẻ vàng từ vòng bảng.
HLV Mano Polking đã thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm trước truyền thông. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định đây là một bài học đắt giá và là lỗi nghiêm trọng từ phía quản lý đội bóng. Ông không hề né tránh hay bào chữa cho sai sót về mặt giấy tờ này.

Trong một diễn biến khác, ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn được xử thắng 3-0 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Nguyên nhân xuất phát từ vụ bê bối gian lận quy trình nhập tịch cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Khác với CAHN, FAM đang nỗ lực kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) nhưng các động thái pháp lý hiện tại được đánh giá là khá yếu ớt.
Theo Tổng thư ký AFC Windsor Paul John, FAM thực chất chỉ xin giảm nhẹ án phạt cho các cầu thủ mà không thể phủ nhận được sai phạm cốt lõi. Giới chuyên môn nhận định, phiên điều trần vào ngày 26/2 tới tại CAS có thể chỉ là thủ tục trước khi AFC chính thức công bố chiến thắng 3-0 cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Bất chấp án phạt nặng nề, đội trưởng Nguyễn Quang Hải vẫn giữ vững tinh thần thép trước trận lượt về với Tampines Rovers tại Singapore. Tiền vệ sinh năm 1997 khẳng định toàn đội sẽ vào sân với tinh thần cao nhất để thể hiện bản lĩnh và con người Việt Nam, nhằm vượt qua khoảng cách 3 bàn thua từ quyết định của AFC.