Mùa mai anh đào Đà Lạt năm nay bùng nổ rực rỡ với độ nở đều hiếm có. Từ dốc Đa Quý đến Mộng Đào Nguyên, phố núi đang khoác lên mình tấm áo hồng thơ mộng thu hút giới trẻ.
Đà Lạt đang bước vào những ngày thơ mộng nhất khi sắc hồng của mai anh đào bắt đầu nhuộm kín các triền đồi và ngõ nhỏ. Thông thường, mùa hoa bắt đầu từ cuối tháng 12, nhưng năm nay, thời điểm rực rỡ nhất lại rơi vào tháng 1 và tháng 2. Sự hội tụ của thời tiết thuận lợi đã khiến đây trở thành mùa hoa đẹp nhất trong nhiều năm qua, dù thời gian hoa đạt độ lung linh nhất chỉ kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần.

Mai anh đào là biểu tượng quyến rũ của phố núi với đặc điểm hình thái độc đáo: thân cây mang dáng vẻ của đào, mận nhưng hoa lại có năm cánh thanh mảnh như hoa mai. Sắc hoa pha trộn giữa hồng phấn dịu dàng và tím biếc, tạo nên một không gian đậm chất điện ảnh cho bất kỳ ai ghé thăm.

Nằm tại khu vực Trại Mát, cách trung tâm thành phố khoảng 8km, dốc Đa Quý là tọa độ không thể bỏ qua mỗi mùa hoa về. Hai hàng cây mai anh đào cổ thụ mọc sát nhau, khi bung nở đồng loạt sẽ tạo thành một vòm hoa rực rỡ, kéo dài tít tắp như một tấm thảm hồng trải dài trên con dốc.

Khác với vẻ nhộn nhịp nơi phố thị, Mộng Đào Nguyên mang đến một trải nghiệm nguyên sơ hơn dù đường đi có phần khó khăn. Tại đây, những gốc đào mọc tự nhiên xen kẽ giữa các vườn cà phê bạt ngàn trên triền đồi. Sắc hồng rực rỡ nổi bật giữa màu xanh thẫm của núi rừng tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng ấn tượng.

Năm nay, đường Lê Đại Hành trở thành tâm điểm chú ý nhờ góc nhìn hướng về tháp viễn thông phía xa, gợi liên tưởng đến những góc phố thơ mộng tại nước ngoài. Bên cạnh đó, khu vực đường tàu hỏa nối trung tâm với Trại Mát cũng thu hút đông đảo du khách nhờ vẻ trầm mặc bỗng chốc hóa thành "xứ sở thần tiên" khi hoa nở rực rỡ hai bên đường ray.

