Y tế

Đà Nẵng nỗ lực chăm sóc sức khỏe tinh thần bệnh nhân

TRÂM ANH 13/12/2025 12:20

ĐNO - Bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa có dịp xem phim “Mưa đỏ” tại bệnh viện. Những thước phim lịch sử trở thành liều “thuốc tinh thần”, tiếp thêm động lực cho người bệnh trên hành trình bền bỉ chiến đấu bệnh tật.

dsc09537-1-(1).jpg
Phim “Mưa đỏ” gợi lại ký ức chiến trường, khiến nhiều cựu chiến binh nghẹn ngào nhớ đồng đội năm xưa. Ảnh: TRÂM ANH

Ấm áp những ngày điều trị

Tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, dù đang trong quá trình hóa trị, nhiều bệnh nhân vẫn mang theo giá truyền dịch để không bỏ lỡ buổi chiếu phim.

Những phần bắp rang, nước uống được chuẩn bị chu đáo khiến hội trường ấm cúng, như rạp chiếu phim thu nhỏ. Tiếng cười, tiếng trò chuyện phần nào làm dịu đi không khí nặng nề vốn thường trực nơi bệnh viện.

Trong những khán giả đặc biệt ấy có ông Nguyễn Sỹ Huỳnh (69 tuổi, quê Nghệ An), cựu chiến binh từng có 12 năm phục vụ trong quân đội và 10 năm chiến đấu tại chiến trường K (Campuchia). Khi những hình ảnh người lính hiện lên trên màn ảnh, đôi mắt ông đỏ hoe.

“Tôi thấy chính mình và đồng đội năm xưa. Những thước phim khiến tôi như sống lại thời tuổi trẻ oanh liệt. Được xem phim ngay tại bệnh viện là điều tôi chưa từng nghĩ tới, giúp tôi có thêm quyết tâm vượt qua bệnh tật”, ông Huỳnh chia sẻ.

truyen-dich-1(1).jpg
Điện ảnh trở thành cầu nối ký ức, khơi dậy niềm tự hào và tiếp thêm nghị lực cho người bệnh. Ảnh: TRÂM ANH

Cũng trong những khoảnh khắc lắng đọng ấy, tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng, cựu chiến binh Lê Thị Loan (79 tuổi, phường Hòa Xuân) không giấu được xúc động. Phim gợi ký ức chiến trường Bình - Trị - Thiên, nơi bà và đồng đội từng trải qua bao gian khổ, mất mát.

“Hình ảnh những người đã ngã xuống cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi. Bộ phim nhắc tôi rằng sự hy sinh ấy luôn được trân trọng”, bà Loan nghẹn ngào. Rời phòng chiếu, bà có thêm động lực để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, ông N.V.H. (SN 1950, xã Thăng An), nguyên là bộ đội Đồn Biên phòng La Êê, đang điều trị tại Khoa Lão rưng rưng cảm xúc. “Tôi nhớ đồng đội, nhớ những người đã hy sinh để đất nước có hòa bình hôm nay”, ông bày tỏ và gửi lời cảm ơn bệnh viện đã tổ chức hoạt động giàu tính nhân văn.

Xây dựng môi trường điều trị nhân ái

Chương trình chiếu phim phản ánh rõ nỗ lực chăm sóc toàn diện cho người bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Theo BS.CKII Phan Vĩnh Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, hoạt động chiếu phim “Mưa đỏ” nằm trong chuỗi chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần người bệnh mà đơn vị duy trì thời gian qua.

“Chúng tôi hy vọng sau khi xem phim, người bệnh sẽ có thêm động lực để vượt qua bệnh tật. Đồng thời, các nhân viên y tế, đặc biệt là các bạn trẻ, hiểu thêm về lịch sử đất nước, về niềm tự hào dân tộc”, bác sĩ Sinh cho biết.

dsc09574(2).jpg
Các bệnh viện gửi tặng nước uống, thức ăn đến khán giả xem phim. Ảnh: TRÂM ANH

BS.CKII Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết chương trình không chỉ tri ân các cựu chiến binh đang điều trị mà còn là dịp giáo dục truyền thống cho đội ngũ y, bác sĩ trẻ.

“Bệnh viện Đà Nẵng cam kết không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho người bệnh, xây dựng môi trường điều trị nhân ái, ấm áp và tràn đầy giá trị nhân văn”, bác sĩ Trung khẳng định.

Cùng quan điểm, BS.CKI Nguyễn Thế Truyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng, cho rằng giá trị lớn nhất của buổi chiếu phim nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam chính là sự lay động từ những trang sử hào hùng.

Bác sĩ Truyền bày tỏ: “Những cảm xúc ấy nhắc nhở mỗi cán bộ y tế về trách nhiệm nghề nghiệp, về đạo đức của người thầy thuốc và tinh thần bền bỉ cống hiến vì người bệnh”.

dsc09579(1).jpg
Người bệnh, người nhà và nhân viên y tế cùng theo dõi bộ phim “Mưa đỏ” trong không gian ấm cúng ngay tại bệnh viện. Ảnh: TRÂM ANH

Không chỉ tổ chức chiếu phim, các bệnh viện trên địa bàn thành phố dự kiến tiếp tục duy trì nhiều hoạt động văn hóa, tinh thần ý nghĩa. Bởi người bệnh không chỉ cần thuốc men mà còn cần được sẻ chia, lắng nghe và tiếp thêm niềm tin để vững vàng bước qua những ngày điều trị mệt mỏi.

“Mưa đỏ” - Bi tráng một thời hoa lửa

“Mưa đỏ” là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, do nhà văn Chu Lai viết kịch bản và Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền đạo diễn.

Lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, bộ phim khắc họa sâu sắc tinh thần chiến đấu kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân Quảng Trị - những con người đã lấy tuổi hai mươi làm lá chắn, lấy máu mình viết nên bản hùng ca bi tráng giữa mùa hè đỏ lửa miền Trung.

Cuộc chiến không chỉ nằm ở mặt trận Thành cổ mà còn kéo dài đến bàn đàm phán tại Hội nghị Paris - nơi bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi trong mặt trận ngoại giao.

Chính tinh thần tử thủ dưới mưa bom không phải để thắng một trận đánh, mà để viết nên câu chuyện hòa bình, độc lập đã làm nên bước ngoặt cho Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xuyên suốt bộ phim là những lát cắt vừa khốc liệt, vừa nhân văn - nơi tình đồng chí, đồng đội thắp lửa trong đêm tối chiến tranh; nơi tình thân, tình yêu lứa đôi vẫn lung linh giữa bom đạn.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đà Nẵng nỗ lực chăm sóc sức khỏe tinh thần bệnh nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO