ĐNO - Sáng 2/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Cẩm Hà tổ chức lễ tưởng niệm 70 năm tri ân cán bộ, đảng viên và đồng bào đã anh dũng hy sinh trong vụ thảm sát Sơn - Cẩm - Hà (2/12/1955 - 2/12/2025).
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũ; lãnh đạo các sở, ngành; các gia đình cách mạng và tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham dự lễ.

Cách đây 70 năm (ngày 2/12/1955), Quốc dân Đảng thành lập Chính phủ phản động ở 3 xã Sơn - Cẩm - Hà, lập nên cái gọi là “Chiến khu Nam Ngãi Bình Kỳ”, hình thành các tổ chức xã bộ, chi bộ, xây dựng các khu giam, nhà giam. Âm mưu của chúng là chiếm cứ cả vùng Tiên Phước - Trà My nối liền với vùng Phước Sơn; xây dựng chiến khu dự bị, làm hậu cứ cho việc tiêu diệt những người cộng sản...
Trước âm mưu nham hiểm của Mỹ - Ngụy và Quốc dân Đảng, cán bộ, đảng viên lãnh đạo quần chúng đứng lên kiên quyết đấu tranh. Chúng tăng cường bắt cóc cán bộ, đảng viên và những người yêu nước của ta đưa đi thủ tiêu.
Đêm ngày 2/12/1955, Quốc dân Đảng gây ra vụ thảm sát đẫm máu, bắt bớ và chôn sống tập thể trên 200 đồng chí, đồng bào của ta tại hầm Heo, Đồng Trại (Tiên Cẩm), Gò Vàng (Tiên Sơn). Từ tháng 2/1955 đến cuối năm 1955, Quốc dân Đảng tàn sát hơn 400 cán bộ, đảng viên, đồng bào vùng chiến khu Sơn - Cẩm - Hà.
Vụ thảm sát Sơn - Cẩm - Hà thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh của quân và dân nơi đây trong 21 năm chống Mỹ cứu nước. Sơn - Cẩm - Hà xây dựng căn cứ địa cách mạng, phối hợp với các lực lượng vũ trang mở màn Chiến dịch giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: “Đây là dịp để ôn lại truyền thống kiên trung, bất khuất; tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của nhân dân các xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà cũ, nay là xã Sơn Cẩm Hà và các đồng chí, đồng bào đã ngã xuống. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, vùng đất Sơn Cẩm Hà đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc”.
Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục chú trọng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, nhất là Khu chứng tích Đồng Trại và Gò Vàng, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, xã Sơn Cẩm Hà cần làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình người có công cách mạng.