ĐNO - Giữa biển người náo nhiệt trong đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026), một cháu bé ngất xỉu khiến nhiều người thót tim. Lúc ấy, Đại úy - Bác sĩ Văn Ân (Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng) làm nhiệm vụ gần đó liền đến cứu. Và đây là lần thứ 3 người chiến sĩ này giúp nhân dân trong những tình huống khẩn cấp.

Trong căn nhà trên đường Nguyễn Phong Sắc (phường Cẩm Lệ), cuộc gặp gỡ giữa bác sĩ Nguyễn Văn Ân và gia đình cháu Trà My diễn ra trong đầy ắp sự vui mừng xen lẫn những xúc động. Nhớ lại khoảnh khắc con gái bị ngất xỉu trong đêm chung kết pháo hoa tối 11/7 dưới chân cầu Rồng, chị Nguyễn Thị Nghĩa mất vài phút im lặng.
“Hai mẹ con cùng người thân đang đứng chờ xem màn chung kết pháo hoa thì cháu Trà My bất ngờ ngất xỉu, các ngón tay, ngón chân co cứng, không nhận biết được những người xung quanh”, chị Nghĩa nhớ lại và cho biết, đúng thời điểm này Đại úy Ân đang làm nhiệm vụ ngay đó tới sơ cứu và hỗ trợ gọi xe chở đi bệnh viện kịp thời. Thực sự gia đình tôi chỉ biết nói lời cảm ơn”, chị Nghĩa nói.
Chia sẻ lại thời điểm ấy, Đại úy Nguyễn Văn Ân cho biết: khi anh đang làm nhiệm vụ trực giữ gìn an ninh trật tự cho đêm chung kết pháo hoa xung quanh khu vực cầu Rồng, bất ngờ phát hiện cháu bé bị hạ calci máu, chân tay co cứng, môi tím tái, mất quan sát với mọi người xung quanh.
Bằng phản xạ nghề nghiệp, Đại úy Văn Ân lao nhanh tới sơ cứu và phối hợp đưa cháu bé đến cơ sở y tế an toàn. “Điều khiến tôi vui nhất không phải là sự ghi nhận hay lời khen mà là nhìn thấy người dân vượt qua cơn nguy hiểm, được trở về với gia đình an toàn”, Đại úy Nguyễn Văn Ân bộc bạch.
Đây không phải lần đầu tiên Đại úy - Bác sĩ Nguyễn Văn Ân có duyên cứu người. Trước đó, anh có 2 lần trở thành “ân nhân” cứu cho 2 bệnh nhân khác thoát cơn nguy hiểm tính mạng.
Lần thứ nhất vào ngày 17/3/2015 tại đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh). Trong quá trình đi làm nhiệm vụ trở về, anh gặp và đã kịp thời sơ cứu nạn nhân Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1982, trú thôn An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn) bị bất tỉnh do tai nạn giao thông.

Lần thứ 2 vào ngày 9/1/2023, tại khu vực đèo Đại La (đường Hoàng Văn Thái, xã Hòa Sơn), trong lúc đi làm nhiệm vụ, bác sĩ - Đại úy Nguyễn Văn Ân kịp thời sơ cứu cho nạn nhân Nguyễn Thị Đông (sinh năm 1976, trú tổ 25, phường Thanh Khê) bị bất tỉnh do tai nạn giao thông. Theo bác sĩ Ân, các nạn nhân được anh sơ cứu đều khỏe mạnh và thường xuyên liên lạc để hỏi thăm nhau.
Đại úy - Bác sĩ Nguyễn Văn Ân cho biết, là bác sĩ công tác trong lực lượng Công an nhân dân, bản thân luôn ý thức kiến thức chuyên môn không chỉ phục vụ công tác mà còn phải được vận dụng để bảo vệ tính mạng của nhân dân bất cứ khi nào có thể.
“3 lần cứu người là 3 hoàn cảnh khác nhau, nhưng tôi đều xem đó là trách nhiệm của mình. Đó vừa là y đức của người thầy thuốc, vừa là trách nhiệm, danh dự của người chiến sĩ Công an nhân dân. Tôi luôn tâm niệm rằng, ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu người dân cần giúp đỡ, thì tôi sẽ không ngần ngại hành động”, Đại úy Ân bày tỏ.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, Đại úy - bác sĩ Nguyễn Văn Ân là một trong những cán bộ trẻ của đơn vị, có trình độ chuyên môn là bác sĩ đa khoa.
Nhiệm vụ chuyên môn của vị Đại úy Nguyễn Văn Ân là thực hiện công tác giám định pháp y, tử thi, giám định pháp y thương tích và hỗ trợ lĩnh vực giám định pháp y vi thể, giám định ADN. Trong suốt quá trình công tác tại đơn vị, Đại úy Ân luôn phát huy tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và phát huy phẩm chất của người chiến sĩ Công an.