Theo gương Bác

Đảng viên trẻ lặng lẽ gieo chữ vùng cao

BÌNH MINH 06/01/2026 07:30

Giữa vùng cao Trà Giáp, nơi thiên tai thường xuyên xảy ra, cô giáo, đảng viên trẻ Trần Thị Mỹ Trinh lặng lẽ gieo chữ, trở thành điểm tựa của học trò và là tấm gương tiêu biểu học tập, làm theo gương Bác.

Co trinh ngoai cung trong 1 lan den tham ho sinh Sang do dau
Cô Trần Thị Mỹ Trinh (bên trái, ngoài cùng) thăm và tặng quà gia đình học sinh đỡ đầu Nguyễn Văn Sáng (7 tuổi, người Ca Dong, thôn 5). Ảnh: BÌNH MINH.

Sinh năm 1995 trong một gia đình nghèo ở xã Trà My, cô Trinh thấu hiểu thiệt thòi của trẻ em miền núi. Khi đến với Trà Giáp, cô kiên trì vận động từng em đến lớp. “Chỉ có học chữ mới giúp các em đổi thay cuộc đời, giúp vùng cao phát triển”, cô nói.

Gần 10 năm bám trường, cô giáo Trinh trải qua nhiều thử thách: mùa mưa phải lội suối đến điểm trường, đường trơn trượt nhiều lần ngã bầm tím; đêm thức cùng học trò bán trú; đi từng nhà vận động sĩ số. Tình cảm học trò và sự gắn bó đồng nghiệp khiến cô “càng khó càng thương và càng muốn gắn bó”. Năm 2023, cô vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đó, cô càng rèn luyện, gương mẫu, gần gũi và sẻ chia với học sinh, đồng nghiệp.

Thầy Phan Duy Biên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Võ Thị Sáu nhận xét: “Cô Trinh có chuyên môn vững, trách nhiệm cao và tinh thần cầu tiến nổi bật. Ở môi trường khó khăn như Trà Giáp mà vẫn giữ được nhiệt huyết và yêu nghề là điều rất đáng quý. Cô luôn tận tụy, gần gũi và là tấm gương sáng cho đồng nghiệp trẻ”.

Co trinh ket noi duoc nhiu nhóm thien nguyen den tham tang qua cho ba con thiet hai mua lu trong nua dau thang 11
Cô Trần Thị Mỹ Trinh (thứ tư từ phải sang) kết nối các nhóm thiện nguyện trao quà hỗ trợ bà con bị thiệt hại do mưa lũ tại Trà Giáp. Ảnh: BÌNH MINH.

Cô Trinh còn năng nổ trong phong trào đoàn - đội. Là giáo viên kiêm Bí thư Chi đoàn, phụ trách công tác đội, cô tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như vệ sinh môi trường, bữa cơm tình nguyện, hành trình về địa chỉ đỏ…

Tinh thần ấy càng nổi bật sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, khi Trà Giáp bị thiệt hại nặng nề. Cô kết nối nhiều nhóm thiện nguyện hỗ trợ học sinh và bà con vùng lũ. Suốt hai ngày cao điểm Chương trình tình nguyện mùa đông 2025, cô cùng đoàn viên đẩy xe rùa, cuốc đất, vét bùn, san gạt ruộng đồng, giúp người dân khôi phục sản xuất vụ đông xuân. Hình ảnh cô giáo nhỏ nhắn, tay cầm xẻng, đẩy xe rùa giữa bùn đất loang lổ khiến nhiều người xúc động.

TRinh xuong dam khoi phuc sau lu
Cô Trần Thị Mỹ Trinh (hàng đầu) tham gia tình nguyện mùa đông, cùng đoàn viên xúc dọn ruộng bị vùi lấp sau mưa lũ ở thôn 1, xã Trà Giáp. Ảnh: BÌNH MINH.

Nhờ nỗ lực ấy, cô liên tiếp đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi; có hai sáng kiến được công nhận cấp huyện cùng nhiều giấy khen, bằng khen trong công tác chuyên môn và hoạt động đoàn - đội. Mới đây, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2025, cô Trinh được Thành đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng trao danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố”.

Tấm lòng của cô Trinh với học trò càng thể hiện rõ nét khi chi bộ triển khai Chương trình đảng viên đồng hành học sinh khó khăn. Từ đầu năm 2024, cô nhận hỗ trợ em Nguyễn Văn Sáng (7 tuổi, người Ca Dong, thôn 5), hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đứng trước nguy cơ bỏ học. Cô và đồng nghiệp đỡ đầu, mỗi quý trích lương mua áo ấm, giày dép, sách vở và nhu yếu phẩm; thường xuyên đến nhà động viên, theo sát việc học của em. Em Sáng bẽn lẽn nói: “Nhờ cô Trinh giúp đỡ, con có áo mới, có vở để học. Con hứa sẽ không bỏ học dù nhà con khó khăn”.

Câu chuyện của cô Trinh không chỉ là những thành tích, mà còn là hành trình của trái tim và khát vọng “tất cả vì học sinh thân yêu”. Sự kiên trì, chân thành và yêu nghề của cô đã gieo vào lòng học trò niềm tin và hy vọng về tương lai. “Đối với tôi, dạy học ở Trà Giáp không chỉ là công việc mà còn là ký ức đẹp, là động lực để cố gắng hơn”, cô chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đảng viên trẻ lặng lẽ gieo chữ vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO