“Chúng tôi tự loại chính mình chứ chẳng có ai khiến mình thất bại, kể cả trọng tài và đối phương”. Trước ống kính truyền hình, tiền đạo Rayan Cherki nói thế khi được hỏi về nguyên nhân vấp ngã của đội Pháp trước Tây Ban Nha.
Giọng điệu mạnh mẽ của tuyển thủ 23 tuổi khiến không ít người ngạc nhiên, nhất là khi trước đó, trong họp báo sau trận, Huấn luyện viên Didier Deschamp tỏ ý trách trọng tài thiếu bản lĩnh và không theo kịp diễn biến trận đấu.
Nhưng có thể thấy, nhìn nhận của Cherki được đưa ra từ cảm nhận sâu sắc của một người trong cuộc với đủ đầy trách nhiệm và nỗi thao thức. Đội nhà vừa phơi bày hình ảnh thiếu bản lĩnh và phạm nhiều sai sót ở cuộc tranh tài mang ý nghĩa sống còn. Thật trớ trêu, nó xảy ra sau chuỗi trận tưng bừng, phác họa hình ảnh ứng cử viên nặng ký của ngôi vô địch và gieo vào lòng người hâm mộ niềm tin vào buổi đăng quang.
“Pháp vẫn là đội mạnh nhất ở giải đấu này nhưng hôm nay, chúng tôi chẳng là chính mình”, giọng Cherki thẳng thắn. Anh không nói rõ chi tiết nhưng ai cũng hình dung chân sút này muốn nhắc đến các hụt hẫng, nhạt nhòa về kỹ thuật, đấu pháp và cách ứng phó với từng diễn biến nảy sinh trên mặt cỏ.
Không còn là chính mình, tự mình làm hao hụt sức mạnh và bản lĩnh để đối phó với một đối phương tràn trề nội lực thì phải chấp nhận thất bại. Trong góc nhìn đầy trăn trở của Cherki, đó là thất bại do chính mình tạo ra, chính mình loại mình khỏi giấc mơ.
Bằng khẳng định ấy, chân sút này không loại mình khỏi trách nhiệm đối với đội bóng. Anh vẫn nhận ra vị trí của bản thân trong nỗi mất mát lớn lao kia và sẵn sàng đón nhận các chê trách từ công chúng.
Một đồng đội của anh, Kylian Mbappe cũng nhận phần trách nhiệm lớn nhất về thất bại của đội nhà trong tư cách đội trưởng. Sau lúc thừa nhận đối phương thi đấu với kỹ thuật, đấu pháp và tâm lý nhỉnh hơn, Mbappe chỉ rõ chỗ yếu của mình và đồng đội là để cho đối phương có quá nhiều không gian nhằm áp đặt lối chơi. “Chúng tôi chưa thi đấu bằng tất cả nỗ lực như mong muốn và với trình độ ấy thì chẳng đủ để lọt vào trận chung kết!”.
Không ngoằn ngoèo đổ lỗi, phân bua, ít nhất hai thành viên phía chiến bại đã nhìn thẳng vào gương để nhận ra vết xước. Cái đẹp World Cup không chỉ khu trú trong các tình huống ngoạn mục, các pha bóng hay. Nó còn hiển hiện ở sự thẳng thắn nhìn lại mình, ở sự dũng cảm vượt qua sai sót để tiếp tục đi xa.