Đi về phía nguyên sơ
Giữa cánh rừng nguyên sinh của dãy Trường Sơn, có nhóm bạn trẻ khoác lên vai niềm háo hức, chung nhau chuyến trekking đầy cảm xúc đến với làng Aur.
.jpg)
Hành trình xuyên rừng
Xuất phát từ 4 giờ 30 sáng tại điểm tập kết ở xã Bà Nà, nhóm năm bạn trẻ cùng anh Ngô Khải Hoàng (hướng dẫn viên trekking, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng) bắt đầu hành trình xuyên rừng.
Sau quãng đường 100km, nhóm đặt chân đến xã A Vương, nơi con đường mòn dẫn vào làng Aur bắt đầu.
14km trekking xuyên qua những cánh rừng già xanh thẳm, không phải là hành trình dễ dàng, nhưng đầy háo hức, mong đợi. Những con dốc thoai thoải xen lẫn đoạn gồ ghề, khiến mỗi bước chân là một nhịp khám phá, chậm rãi chạm vào từng thớ đất ẩm ướt được tưới tắm sau cơn mưa rừng bất chợt. Đâu đó vang lên tiếng hót của loài chim lạ, ngân nga giữa tầng tầng lớp lớp tán cây đan vào nhau.
Ngang qua một thung lũng, nơi ánh nắng chiều bừng lên, nhảy nhót trên mặt suối trong veo, Tuệ Nhi, “nàng thơ” của nhóm, sà ngay vào lòng suối mát lạnh, lặn hụp trong niềm vui thích. Các bạn khác cũng hùa theo, tiếng cười, tiếng quẫy nước vang vọng cả cánh rừng.
Ngắm nhìn nhóm bạn trẻ hồn nhiên tận hưởng cả khoảng không gian xanh mướt, anh Hoàng lặng lẽ nhóm lửa, chuẩn bị bữa tối và sửa soạn cho một đêm ngủ lại giữa rừng.
Hàng ngàn vì sao lấp lánh chực chờ màn đêm buông xuống, để thắp lên thứ ánh sáng huyền ảo trên đại ngàn.
Trưa ngày hôm sau, khi những bước chân của nhóm bạn đã dần nặng hơn, cũng là lúc làng Aur hiện ra thấp thoáng sau những tán cây.
Nằm biệt lập trong lòng xã A Vương, huyện Tây Giang cũ, ngôi làng nhỏ của đồng bào Cơ Tu dịu dàng cất giữ cho riêng mình nét đẹp nguyên sơ. Những nóc nhà sàn xếp thành hình vòng cung, phủ xanh bởi trập trùng núi đồi, ruộng lúa và những rẫy ngô trải dài đến bất tận.
Về với làng Aur
Lần thứ hai đến với làng, Tuệ Nhi (trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) vẫn vẹn nguyên cảm xúc vỡ òa khi ngắm nhìn khung cảnh yên bình mở ra trước mắt. Nơi đây đã từng mang đến cho cô gái trẻ một mùa hè đặc biệt vào năm 2023, khiến cô luôn ấp ủ mong muốn được trở lại.

“Dù biết hành trình dài và vất vả, làng Aur vẫn là nơi em nhất định sẽ đi thêm nhiều lần nữa. Thiên nhiên và con người chốn này tựa như một cuốn phim quay chậm, khiến mỗi lần khám phá lại cảm nhận thêm những giá trị sâu sắc về vùng đất, càng thấy thương và gắn bó hơn”, Tuệ Nhi bày tỏ.
Lúc nhóm trẻ đến, già làng Aur Alăng Reng - một nghệ nhân tài hoa - đang tỉ mỉ đục đẽo chiếc trống gỗ, bằng đôi tay chai sần. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo, từ việc chọn cây trong rừng, đục rỗng khúc gỗ sao cho âm thanh vang vọng, tròn trịa, đến việc bịt da bò để hoàn thiện. Mỗi chiếc trống là một tác phẩm nghệ thuật, như chứa đựng hồn thiêng của núi rừng.
Già làng là người khiến Nhi ấn tượng nhất, bởi những câu chuyện kể của ông bên bếp lửa nhà gươl - nơi bà con trong làng quây quần mỗi đêm. Ông kể về rừng Trường Sơn huyền thoại, về những ngày xưa cũ khiến cô như sống lại trong thế giới sử thi hào hùng.
Những ngày ở làng, Nhi và các bạn trong nhóm trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống của con dân vùng cao. Họ cùng bà con lên rẫy thu hoạch nông sản, chặt mía, hái dâu, lội suối bắt cá, chăm sóc đàn heo ở bìa rừng, dạo chơi cùng trẻ em trong làng, vô tư chạy nhảy, hát ca giữa miền đại ngàn đầy nắng gió.
Và “mỗi bữa ăn, các gia đình lại mang cơm đến chia sẻ cho chúng em, rất chân thành. Những khoảnh khắc ấy khiến em trân trọng hơn sự giản dị và tình người nơi đây”, Nhi bộc bạch.
Còn với Bá Sơn (trú phường Phước Mỹ, thành phố Đà Nẵng) - chàng trai đã miệt mài thực hiện các chuyến khám phá núi rừng từ năm 12 tuổi, lần đầu tiên đến với làng Aur thật sự quý giá và đáng nhớ: “Làng đón em bằng bữa cơm nhà ấm áp, dạy cho em cách yêu một vùng đất từ những điều giản dị, thuần khiết nhất. Cảm ơn bản thân vì đã dám đi, dám bước qua những thử thách, để giờ đây, trong ký ức tuổi trẻ tươi đẹp, có một điều nguyên sơ để cất giữ, mang tên làng Aur”.
Trước khi quay về, Nhi, Sơn và các bạn cùng nhau trồng những cây hoa mai xanh giữa sân làng, như một lời hứa sẽ trở lại, để nhìn những tán cây phủ bóng mát, sắc hoa bung nở điểm tô cho trái tim của núi rừng. Và khi ấy, trái tim của họ, cũng réo rắt những điệu vui.