Đợi chờ trong hứng khởi
Đâu là các ứng cử viên nặng ký nhất ngôi vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa tới? Phải một tháng nữa quả bóng ở sân chơi này mới bắt đầu lăn nhưng từ bây giờ, câu hỏi đã trở nên nóng bỏng, thu hút bao người.

Lại là Liverpool, Arsenal và Manchester City chứ còn ai nữa! Ba CLB này vừa về đầu ở mùa bóng vừa kết thúc, cũng là ba cái tên quen từng làm mưa làm gió sân chơi hai năm qua.
Âm thầm, lặng lẽ nhưng đầy phương kế với tầm nhìn xa, họ tiến hành bổ sung, làm mới bản thân hướng về mục tiêu mới giàu khát vọng.
Liverpool vẫn khao khát giữ hoài ngôi quán quân vào lúc Arsenal lẫn Manchester City không chấp nhận thêm một lần vấp váp khiến mình đánh mất lợi thế ở cuộc đua đường dài.
Ba anh hào này vẫn đủ sức thách thức mọi đối thủ. Họ vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất!
Nhưng sẽ thật sai lầm nếu chỉ dừng lại với ba cái tên quen, có chiều nhàm chán ấy, mà không thêm vào danh sách sôi nổi này cái tên thứ tư vô cùng thú vị: Chelsea.
Đúng vậy, sẽ thiếu thực tế và lơ là với chất thời sự biết bao nếu không kịp đưa vào danh sách ứng viên ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa tới đội bóng vừa giành ngôi quán quân thế giới cấp CLB.
Thật “thất lễ” khi bỏ qua đội hình vừa đánh bại một Paris Saint-Germain vốn được tụng ca như CLB xuất sắc nhất ở trận chung kết trên sân MetLife với tỉ số cách biệt 3-0.
Chỉ việc làm đứt đoạn giấc mơ “ăn năm” của nhà vô địch Champions League - đối thủ từng thắng Inter Milan và Real Madrid với tỉ số cách biệt không dưới 4 bàn, Chelsea đã chứng minh bản lĩnh, nội lực của một nhân tố mới mà sự xuất hiện của mình chắc chắn hứa hẹn mang bao cảm hứng mới cho sân cỏ.
Chờ xem Chelsea, vì thế, là điều thú vị, thu hút công chúng bóng đá khắp nơi.
Một đội hình trẻ, không nhiều tên tuổi, vắng bóng ngôi sao, từng trải nhiều gian truân, vất vả trong tiến trình củng cố, cách tân vừa âm thầm trở lại với chiến tích lẫy lừng vang động ở đấu trường mang tầm vóc năm châu.
Những cầu thủ lập chiến công, mang vinh quang về cho thủ đô London chẳng hề là sao sáng, thậm chí có người vừa chân ướt chân ráo đến với Stamford Bridge.
Cole Palmer - người ghi hai bàn độc đáo ở trận chung kết và là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu - từng có lúc thiếu ổn định vì trải qua 12 trận liên tiếp không ghi được bàn nào ở sân chơi ngoại hạng.
Đồng đội của anh, những Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella ở hàng phòng ngự hay Joao Pedro, Pedro Netto ở tuyến giữa dường cũng ít người biết đến trước đó.
Lặng lẽ, miệt mài, đội hình trẻ không ngừng học hỏi để chơi bóng bằng sự gắn kết, đồng lòng dưới sự dẫn dắt của người thầy Enzo Maresca giàu sáng tạo.
Và rồi, khao khát lập công trong một tháng trời kiên trì hướng đến thành quả trên đất Mỹ đã giúp họ chạm đến giấc mơ lớn, làm bất ngờ khán giả khắp nơi.
Giữ cho được phong độ, đẳng cấp của nhà vô địch, tiếp tục hành trình với tài nghệ và bản lĩnh hướng đến chiến công hẳn là thách thức lớn mà mỗi thành viên của Chelsea đều nhận rõ khi chuẩn bị bước vào mùa bóng mới.
Với nhiều cầu thủ của đội bóng này, ngoài niềm vinh dự và hạnh phúc, chiếc huy chương mà họ vừa được quàng hẳn có sức nặng gấp bội.
Làm sao để xứng đáng với vinh quang mà mình vừa tạo dựng, nối dài cái đẹp sân cỏ và không làm thất vọng niềm mong đợi của người xem là thách thức mới mà họ sắp đương đầu.
Không ai bỏ sót Chelsea trong dự đoán vô địch đầu mùa. Palmer và đồng đội hiểu người xem bây giờ chí thú dõi theo mình đâu riêng một tháng!