Nepal, dù khó khăn với nhiều cầu thủ tự do, quyết tâm tạo bất ngờ trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 với tinh thần chiến đấu kiên cường.
Trước thềm hai trận đấu đầy thách thức với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Nepal dưới sự dẫn dắt của HLV Matt Ross đang toát lên tinh thần quyết chiến, dù bị đánh giá thấp hơn. Với đội hình không thay đổi và khát khao bùng nổ, Nepal sẵn sàng đối đầu Việt Nam trong cả hai lượt trận trên sân khách, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc.
HLV Matt Ross đã quyết định giữ nguyên danh sách 26 cầu thủ từng chinh chiến trong trận giao hữu với Hồng Kông. Đội trưởng Kiran Kumar Limbu tiếp tục là đầu tàu, sát cánh cùng các trụ cột như Rohit Chand, Anjan Bista, Laken Limbu và Ayush Ghalan. Trong buổi lễ xuất quân do Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) tổ chức, Ross nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhiều cầu thủ của tôi đang thi đấu ở Bangladesh, Maldives hay Campuchia, mang về kinh nghiệm quý giá. Trước hết, chúng tôi sẽ tập trung phòng ngự chắc chắn, rồi mới tính đến chuyện tấn công.”
Tuy nhiên, Nepal đang đối mặt với những thử thách không nhỏ. Hơn nửa đội hình hiện là những cầu thủ tự do, không thuộc biên chế bất kỳ CLB nào. HLV Ross thẳng thắn chia sẻ: “Đó là sự thật. Nhiều cầu thủ của chúng tôi không có CLB, và điều này có thể khiến truyền thông Việt Nam bất ngờ.”
Giải vô địch quốc gia Nepal bị gián đoạn do bất ổn trong nước, đẩy các cầu thủ như tiền vệ kỳ cựu Rohit Chand—từng được định giá 11,5 tỷ đồng—vào cảnh thất nghiệp sau khi rời Persik Kediri (Indonesia). Thủ môn Bishal Sunar thậm chí còn chưa tìm được bến đỗ mới kể từ tháng 2/2024, trong khi Sumit Shrestha và Rohan Karki cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Nepal bước vào hai trận đấu với Việt Nam—diễn ra vào ngày 9/10 tại sân Gò Đậu và 14/10 tại sân Thống Nhất—với vị thế cửa dưới rõ rệt. Sau hai trận thua trước Malaysia (0-2) và Lào (1-2), đội bóng này đang đứng chót bảng F. Khó khăn chồng chất khi sân nhà Dasharath ở Kathmandu không đáp ứng tiêu chuẩn AFC, buộc Nepal phải chơi cả hai lượt trận trên đất Việt Nam.
Dù vậy, tinh thần của Nepal vẫn tràn đầy khí thế. Tiền vệ Rohit Chand bày tỏ sự tự tin: “Chúng tôi tôn trọng Việt Nam, một đội bóng mạnh mẽ và kỷ luật. Nhưng sau khi phân tích kỹ lối chơi của họ, chúng tôi đặt mục tiêu giành ít nhất một điểm.” HLV Ross cũng khẳng định đội bóng của ông sẽ “chiến đấu đến cùng” trước một trong những đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á.
Bối cảnh bảng F càng khiến hành trình của Nepal thêm phần kịch tính. Với việc Malaysia đang bị FIFA điều tra vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ, một kết quả khả quan trước Việt Nam có thể mở ra cơ hội để Nepal nuôi hy vọng đi tiếp. Theo tờ The Kathmandu Post, thầy trò Ross đang quyết tâm biến khó khăn thành động lực, hướng đến một màn trình diễn bất ngờ trước Việt Nam.
Tối nay, lúc 19h30 ngày 9/10, trên sân Gò Đậu, Bình Dương, Nepal sẽ bước vào trận đấu với tất cả niềm kiêu hãnh và khát khao. Dù thiếu thốn về lực lượng và điều kiện, đội bóng của HLV Matt Ross sẵn sàng chứng minh rằng tinh thần quả cảm có thể vượt qua mọi rào cản. Trận đấu này không chỉ là một cuộc chiến trên sân cỏ, mà còn là câu chuyện về ý chí vươn lên của những người hùng thầm lặng.