(QNO) - Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây phủ sương giăng quanh năm, Đồn biên phòng Tr’Hy như một “pháo đài xanh” bền bỉ, lặng thầm canh giữ từng tấc đất biên cương phía Tây tỉnh Quảng Nam. Tròn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã tô thắm truyền thống vẻ vang bằng tinh thần trung dũng, vì nhân dân phục vụ và nghĩa tình quân dân keo sơn, máu thịt.

Từ bản Atu đến “pháo đài xanh” nơi rừng sâu
Ngày 7/7/1975, Đồn Công an nhân dân vũ trang số 44 được thành lập tại bản Atu, xã Ch’ơm, huyện Hiên (nay thuộc xã Hùng Sơn, TP.Đà Nẵng). Trải qua 5 lần đổi tên, 4 lần thay đổi vị trí đóng quân, hiện nay Đồn biên phòng đóng quân tại thôn Abaanh I – một điểm chốt chiến lược nơi vùng biên giới giáp Lào.
Giữa muôn vàn gian khó của buổi đầu – thiếu thốn về cơ sở vật chất, địa bàn hiểm trở, dân cư thưa thớt, chiến sĩ ít – cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn vững tay súng, bám dân, bám bản, giữ vững phên dậu quốc gia. Hình ảnh người lính vượt dốc cao, đêm ngủ lán rừng, ngày gùi gạo tiếp tế, không chỉ là ký ức mà còn là minh chứng cho ý chí thép, lòng kiên trung vì bình yên biên giới.
Hiện nay, Đồn biên phòng Tr’Hy quản lý, bảo vệ 18,38km đường biên giới với 6 mốc quốc giới và địa bàn xã Hùng Sơn (trước là 2 xã Tr’hy, Axan). Từ năm 2020 đến nay, đơn vị tổ chức hơn 210 lượt tuần tra biên giới, trong đó có 14 lượt tuần tra song phương với Đại đội 534 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào), phát hiện, xử lý 37 vụ việc vi phạm an ninh trật tự, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới, xây dựng vùng biên ổn định và phát triển.

Vững vàng giữa lòng dân
Trên chặng đường nửa thế kỷ, dấu chân bộ đội biên phòng đã in hằn trên từng con suối, triền dốc, từng nóc nhà giữa đại ngàn. Không chỉ chắc tay súng, người lính quân hàm xanh nơi đây còn là “tuyên truyền viên pháp luật”, là y bác sĩ, là thầy giáo, là người thân của bà con Cơ Tu vùng cao.
Bằng sự kiên trì và gần gũi, đồn đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật tập trung và sinh hoạt thôn bản, phổ biến Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam đến hơn 11.500 lượt người dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều mang trong tim mệnh lệnh “3 bám” – bám địa bàn, bám dân, bám nhiệm vụ – để đưa pháp luật đến từng hộ, từng nóc nhà.
Tình quân dân càng được thắt chặt qua những mô hình thiết thực như “Tiết học biên cương”, “Bát cháo nghĩa tình”, “Bò giống sinh sản”, “Con nuôi đồn biên phòng”. Hiện đơn vị đang nuôi dưỡng, hỗ trợ học tập cho 28 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có một em đến từ bản Tà Vàng (Lào). Không chỉ chăm lo miếng cơm manh áo, các em còn được gieo mầm khát vọng vươn lên bằng con đường tri thức.
Khi bão số 6 năm 2023 đổ bộ, hàng chục nhà dân tốc mái, ruộng nương bị tàn phá, chính cán bộ, chiến sĩ Tr’Hy đã có mặt kịp thời, giúp dân dựng lại mái nhà, thu hoạch lúa, che chắn tài sản, cùng nhân dân đan dây rừng, dựng cầu treo qua suối... đảm bảo an toàn cho học sinh tới trường.
Phòng khám Quân – dân y kết hợp tại xã Axan mỗi năm khám chữa bệnh cho hơn 3.000 lượt người. Đơn vị cũng vận động các nguồn lực xây dựng 10 “mái ấm biên cương” giúp hộ nghèo an cư, lạc nghiệp; cấp phát hàng nghìn suất quà, thuốc men cho người dân.

Giữ yên biên giới, tiếp bước truyền thống anh hùng
Trên tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, Đồn Biên phòng Tr’Hy luôn duy trì mối quan hệ hợp tác đặc biệt với lực lượng bảo vệ biên giới Lào. Hằng năm, đơn vị tổ chức tuần tra song phương, phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ bạn xây dựng phòng khám, trường học, đỡ đầu học sinh bản Tà Vàng.
Không chỉ vậy, 14 cán bộ, đảng viên của đơn vị còn được phân công phụ trách 38 hộ gia đình, trong đó có 12 đồng chí trực tiếp sinh hoạt tại chi bộ thôn. Mỗi tuần, họ lại vượt dốc đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động thay đổi tập quán canh tác, hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp, tặng giống mới, áo mưa, đèn pin, góp phần giúp bà con cải thiện sinh kế, ổn định cuộc sống.
Ông Bhling Mưr – thôn Abaanh I xúc động chia sẻ: “Bộ đội biên phòng là chỗ dựa lớn nhất của bà con nơi đây. Họ không chỉ giữ gìn biên giới mà còn dạy dân trồng trọt, khám bệnh, sửa nhà, lo cả cái ăn cái học cho con cháu...”.
Với những nỗ lực không ngơi nghỉ, Đồn Biên phòng Tr’Hy đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và các cấp tuyên dương bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Ba, hơn 200 bằng khen, giấy khen trong các lĩnh vực bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế – xã hội, học tập và làm theo Bác…
Thượng tá Bùi Văn Đức – Đồn trưởng Đồn biên phòng Tr’Hy chia sẻ: “Tròn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Đồn biên phòng Tr’Hy luôn xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đồng thời là điểm tựa vững chắc cho đồng bào Cơ Tu nơi biên cương...”
Đại tá Hoàng Văn Mẫn – Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng nhấn mạnh: “Đồn biên phòng Tr’Hy không chỉ là điểm sáng trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần "quân dân một ý chí".
Từ ngày 1/7/2025, 4 xã biên giới gồm Tr’Hy, Axan, Ch’ơm, Gari sẽ sáp nhập thành xã Hùng Sơn, với diện tích gần 288km² và dân số gần 8.000 người. Đây là điều kiện thuận lợi để Đồn biên phòng Tr’Hy nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc giữa đại ngàn Trường Sơn.
Phát huy truyền thống 50 năm vẻ vang, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tr’Hy nguyện khắc ghi lời huấn thị của Bác Hồ kính yêu để tiếp tục vững bước giữ lửa nơi tuyến đầu Tổ quốc, viết tiếp bản anh hùng ca nơi biên giới đại ngàn.