ĐNO - Giữa những ngày cuối năm, vượt hơn 650 hải lý trong mùa gió chướng, hai con tàu 527 và 528 của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã rẽ sóng mang theo niềm tin, hơi ấm từ đất liền và sắc xuân sớm đến với quân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Hải trình của nghĩa tình
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, không khí tại các vùng biển đảo Tây Nam rộn ràng khác thường.
Chuyến công tác đặc biệt của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã mang theo những phần quà tết tràn đầy tình nghĩa, gửi tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo: Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc.
Không chỉ là giá trị vật chất, những món quà này còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để quân dân nơi đầu sóng ngọn gió vững vàng tay súng, kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Điểm dừng chân đầu tiên của hải trình này là đảo Thổ Chu (thuộc Đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang).
Sau hành trình gần 65 hải lý từ đặc khu Phú Quốc, hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và cơ quan báo chí đã cập cảng trong sự hân hoan, xúc động của quân dân trên đảo.
Đón nhận tình cảm từ đất liền, ông Trần Quốc Giang, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Thổ Châu, chia sẻ: mỗi chuyến tàu cập bến đều mang theo tình cảm sâu nặng, được chính quyền và người dân trên đảo háo hức đón chờ. “Những chuyến thăm như thế này càng thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, đúng như lời Bác Hồ dạy ‘quân với dân như cá với nước’”, ông Trần Quốc Giang xúc động chia sẻ.

Tết của lính đảo
Tại đảo Thổ Chu, trong không khí xuân sớm đang lan tỏa, Đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Những cái bắt tay siết chặt, những lời thăm hỏi ân cần đã rút ngắn khoảng cách giữa đất liền và đảo xa.
Là đơn vị có bề dày truyền thống, Trạm Radar 610 (đảo Thổ Chu) được thành lập ngày 26/12/1976, với nhiệm vụ trọng yếu: quản lý vùng biển tiếp giáp Campuchia, Thái Lan và Malaysia.
Đại úy Lê Sỹ Thắng, Trạm trưởng Trạm Radar 610, khẳng định rằng, gần nửa thế kỷ qua, cán bộ, chiến sĩ của trạm luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với nhân dân, kiên cường bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
Năm nay, không khí tết tại đơn vị thêm ấm cúng nhờ những cành đào hé nở, những chậu quất trĩu quả vàng được Đoàn công tác kỳ công mang từ Hà Nội.

Ngắm nhìn món quà mang đậm nét tết bắc, Đại úy Lê Sỹ Thắng xúc động chia sẻ: “Năm nay, chúng tôi được đón xuân sớm nhờ những phần quà nghĩa tình từ đất liền.
Đây là nguồn động viên rất lớn để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục gắn bó với địa phương, hoàn thành tốt công tác dân vận và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn đặc khu”.
Rời Thổ Chu, con tàu tiếp tục hành trình tới đảo Nam Du. Không khí tết tại đây rộn ràng khi các chiến sĩ quây quần trang trí cành mai, chậu quất, bày biện bàn thờ Bác Hồ.
Đặc biệt, hương vị tết cổ truyền càng thêm rõ nét khi thành viên đoàn công tác cùng xắn tay áo, quây quần bên các chiến sĩ gói bánh chưng xanh, vừa làm vừa trò chuyện về đời lính. Với lính đảo, tết là thời điểm nỗi nhớ nhà trỗi dậy, nhưng cũng là lúc niềm tự hào về nhiệm vụ thiêng liêng dâng cao nhất.
Thượng úy Nguyễn Văn Thành (quê Quảng Trị), 3 năm đón tết trên đảo Nam Du tâm sự: “Mỗi cái tết xa nhà mang theo nỗi nhớ, song là niềm tự hào khi tôi góp phần canh giữ biển đảo quê hương. Nhận quà từ Đoàn công tác, chúng tôi cảm nhận rõ hơi ấm đất liền, từ đó yên tâm công tác, coi đảo là nhà, biển là quê hương thứ hai”.
Đại úy Trần Hữu Toán, Chính trị viên Trạm radar 600 trên đảo Nam Du, cũng chia sẻ cảm xúc tương tự. Dù đã 8 năm đón tết xa nhà, đây là lần đầu anh đón Xuân tại Nam Du.
“Ở mỗi nơi, cảm xúc đón xuân có sự khác biệt nhưng điểm chung là tình đồng chí, đồng đội luôn đong đầy. Ở đảo, chúng tôi quây quần bên nhau, cùng canh trực, đón giao thừa trong không khí thiêng liêng”, Đại úy Toán chia sẻ.

Thắt chặt thế trận lòng dân trên biển
Đánh giá ý nghĩa chuyến đi, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, nhấn mạnh: Việc tổ chức đoàn chúc tết quân dân các đảo Tây Nam dịp Tết Bính Ngọ đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đất liền hướng về biển đảo.
Theo Chuẩn Đô đốc, qua hành trình này, các đại biểu thấu hiểu sâu sắc hơn đời sống, điều kiện sinh hoạt cũng như không khí đón xuân của quân dân vùng biển Tây Nam. Từ đó, tăng cường sự cảm thông, sẻ chia với hy sinh thầm lặng của người lính biển, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc.
Mùa xuân mới đang về. Giữa trùng khơi sóng gió, những con tàu vẫn rẽ sóng, mang theo niềm tin, trách nhiệm và tình cảm từ hậu phương gửi gắm tới cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.
Giữa biển trời Tây Nam, mùa xuân đang về sớm, hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười của những con người ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
