Thi đấu thiếu 2 người sau các tấm thẻ đỏ của Malinovskyi và Cabral, Trabzonspor thảm bại 0-4 trước Ferencvaros, qua đó dừng bước cay đắng tại Europa League.
Trong trận lượt về vòng loại Europa League diễn ra vào rạng sáng 28/8 theo giờ Việt Nam, Ferencvaros đã tạo nên màn trình diễn vượt trội khi đánh bại Trabzonspor với tỷ số 4-0. Kết quả này giúp đội bóng Hungary giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận, biến chuyến làm khách của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ thành một cơn ác mộng thực sự.

Trận đấu diễn ra với toan tính chiến thuật chặt chẽ trong những phút đầu, nhưng thế cân bằng nhanh chóng sụp đổ ở phút thứ 13. Tiền vệ Ruslan Malinovskyi bên phía Trabzonspor có pha phạm lỗi thô bạo với Mariano Gomez và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài, đẩy đội khách vào thế thi đấu thiếu người từ rất sớm.
Nắm giữ lợi thế về mặt quân số, Ferencvaros lập tức đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép. Chỉ mất đúng 6 phút sau sự cố trên, đội chủ nhà đã cụ thể hóa cơ hội thành bàn mở tỷ số ở phút 19. Từ quả tạt chuẩn xác của Adam Nagy bên hành lang cánh, Callum O'Dowda bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ thành Trabzonspor hoàn toàn bó tay.
Dù rơi vào tình thế bất lợi, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nỗ lực tổ chức phản công. Bộ đôi Ernest Muci và Noah Saviolo liên tục tìm kiếm khoảng trống nhằm mang về bàn gỡ, song sự tập trung và xuất sắc của thủ thành Denes Dibusz bên phía Ferencvaros đã bảo toàn mành lưới đội chủ nhà cho tới hết hiệp một.
Bước sang hiệp hai, Ferencvaros tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công dồn dập nhằm kết liễu trận đấu. Phút 54, Marius Corbu xử lý bóng gọn gàng trong vòng cấm địa đối phương trước khi tung cú sút chân phải quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Cơn khủng hoảng của Trabzonspor chạm đỉnh điểm chỉ 3 phút sau bàn thua thứ hai. Hậu vệ Sidny Lopes Cabral phạm lỗi trong vòng cấm, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân và khiến Trabzonspor chỉ còn thi đấu với 9 người. Trên chấm 11m ở phút 59, Bamidele Yusuf dễ dàng đánh lừa thủ môn, gia tăng cách biệt lên 3-0.
Những phút còn lại hoàn toàn thuộc về quyền kiểm soát của Ferencvaros. Sau khi đưa bóng dội cột dọc ở phút 72, tài năng trẻ Krisztian Lisztes đã ghi tên mình lên bảng điện tử ở phút 86 với cú dứt điểm chân trái chuẩn xác từ đường kiến tạo của Oliver Nagy, ấn định chiến thắng giòn giã 4-0.
Thất bại nặng nề với tổng tỷ số 0-5 sau hai lượt trận chính thức khép lại hành trình của Trabzonspor tại đấu trường châu Âu. Những sai lầm cá nhân liên tiếp ở hàng phòng ngự đã khiến các ngôi sao trên hàng công, đặc biệt là Mohamed Salah, hoàn toàn bất lực trong việc xoay chuyển cục diện trận đấu.