FIFA thực hiện cuộc cách mạng về luật thi đấu nhằm siết chặt kỷ luật, trong khi các ứng viên vô địch như Brazil và Anh đối mặt với những thay đổi nhân sự bất ngờ.
World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là nơi chứng kiến những thay đổi mang tính lịch sử trong cách vận hành trận đấu. FIFA đã chính thức công bố các biện pháp kỷ luật nghiêm ngặt nhằm nâng cao tính minh bạch và tối ưu hóa thời gian bóng lăn.
Trưởng ban trọng tài FIFA, ông Pierluigi Collina, khẳng định World Cup 2026 sẽ là giải đấu không có chỗ cho những hành vi gian lận và dàn xếp không công bằng. Đáng chú ý nhất là việc siết chặt các pha dàn xếp chặn người trái phép khi thực hiện đá phạt. Ông Collina nhấn mạnh: "Hành vi này hoàn toàn không công bằng và chúng tôi quyết tâm loại bỏ nó".

Bên cạnh đó, các quy tắc đếm ngược nghiêm khắc cũng lần đầu tiên được áp dụng. Cụ thể, các cầu thủ sẽ chỉ có tối đa 10 giây để thực hiện quyền thay người và 5 giây cho các tình huống đá phạt. Đặc biệt, bất kỳ hành vi che miệng khi tranh luận với trọng tài hoặc tự ý rời sân để phản đối quyết định sẽ dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp.
Tại bảng C, đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải. Hậu vệ Wesley của AS Roma đã chính thức lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau khi dính chấn thương rách cơ khép đùi trái nghiêm trọng trong trận giao hữu thắng Ai Cập 2-1.
Để khỏa lấp khoảng trống này, Ederson - tiền vệ đang trên đường gia nhập Manchester United từ Atalanta với giá 35 triệu bảng - đã được triệu tập khẩn cấp. Sự xuất hiện của Ederson được kỳ vọng sẽ gia cố thêm chất thép cho tuyến giữa của Selecao, bên cạnh sự thăng hoa của Bruno Guimaraes và thần đồng Endrick.

Trong khi đó, không khí tại đại bản doanh của đội tuyển Anh đang trở nên căng thẳng sau quyết định gạch tên Jarrod Bowen của HLV Thomas Tuchel. Dù vừa trải qua mùa giải ấn tượng tại West Ham với 9 bàn thắng và 11 kiến tạo, Bowen vẫn không thể thuyết phục được chiến lược gia người Đức. Quyết định này đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ dư luận, tiêu biểu là nam diễn viên Danny Dyer - bố vợ của tiền đạo này, người đã gọi đây là một "trò đùa nực cười".
Đội tuyển Bỉ đón nhận tín hiệu tích cực từ sự trở lại của Romelu Lukaku. Tiền đạo thuộc biên chế Napoli đã tỏa sáng rực rỡ trong các trận giao hữu với Tunisia và Croatia sau thời gian dài điều trị chấn thương. Tuy nhiên, HLV Rudi Garcia vẫn đưa ra lời cảnh báo về tinh thần thi đấu của toàn đội nhằm tránh sự lơ là trước các trận đánh lớn.
Tại Uruguay, trung vệ Ronald Araujo đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận mở màn gặp Saudi Arabia. Ngôi sao của Barcelona hiện đang bị sốt cao kết hợp với chấn thương bắp cơ nhẹ. Nhiều khả năng Guillermo Varela sẽ được lựa chọn thay thế nếu Araujo không đạt trạng thái lý tưởng nhất.
Cuối cùng, thời tiết tại Mỹ đang trở thành đối thủ đáng gờm cho tất cả các đội bóng. Theo chuyên gia Stephen Smith, nhiệt độ cao có thể khiến mỗi cầu thủ mất hơn 1,3kg nước mỗi giờ thi đấu. Để ứng phó, FIFA đã phê duyệt phương án áp dụng quãng nghỉ làm mát 3 phút mỗi hiệp và trang bị hệ thống điều hòa hiện đại tại các khu vực dự bị để bảo vệ sức khỏe cho các vận động viên.