Dẫn trước từ sớm, tuyển Futsal Việt Nam sụp đổ vì sai lầm hàng thủ, đặc biệt ở vị trí thủ môn, và nhận thất bại 2-4 khó tin trước Malaysia ngày ra quân SEA Games 33.
Tuyển Futsal Việt Nam đã có một khởi đầu không thể tồi tệ hơn tại SEA Games 33 khi bất ngờ để thua Malaysia với tỷ số 2-4 trong trận đấu mở màn. Được đánh giá cao hơn, nhưng những sai lầm cá nhân tai hại ở hàng phòng ngự đã khiến thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi phải trả giá đắt.

Trận đấu bắt đầu đầy thuận lợi cho Futsal Việt Nam khi Nguyễn Đa Hải sớm mở tỷ số ngay ở phút thứ 3, mang lại lợi thế và sự tự tin lớn. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ áo đỏ chỉ kéo dài vỏn vẹn một phút. Từ một tình huống tấn công không quá nguy hiểm, Bin Narir tung cú sút ở góc hẹp, bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Việt Nam. Lỗi lớn trong bàn thua này thuộc về thủ môn Phạm Văn Tú, người được chọn bắt chính thay cho thủ thành số một Hồ Văn Ý, khi anh đã khép góc không tốt.
Bàn thua sớm đã tác động mạnh đến tâm lý của các cầu thủ Việt Nam. Hàng phòng ngự bắt đầu bộc lộ sự lúng túng và thiếu tập trung. Malaysia đã tận dụng triệt để cơ hội này để vượt lên. Syahir bin Khan và Bin Nawi lần lượt ghi thêm hai bàn thắng, khép lại hiệp một với tỷ số 3-1 nghiêng về "Hổ Mã Lai", một kịch bản ít ai ngờ tới trước giờ bóng lăn.
Bước sang hiệp hai, cơn ác mộng của Futsal Việt Nam tiếp tục kéo dài. Phút 23, từ một pha phát bóng dài của thủ môn đối phương, một cầu thủ Malaysia đã tung cú sút xa hiểm hóc, hạ gục thủ thành Văn Tú lần thứ tư. Bàn thua này càng cho thấy sự thiếu vắng của kinh nghiệm và sự chắc chắn từ Hồ Văn Ý đã ảnh hưởng lớn đến toàn đội như thế nào.
Trong thế không còn gì để mất, HLV Diego Giustozzi quyết định chơi tất tay bằng chiến thuật Power-play, đưa Từ Minh Quang vào sân trong vai trò thủ môn tấn công. Sức ép lớn được tạo ra về phía khung thành Malaysia, và những nỗ lực của Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 của Mạnh Dũng ở phút 37 sau một pha đệm bóng cận thành.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì các cầu thủ áo đỏ làm được. Trong những phút cuối, dù ép sân toàn diện, các chân sút chủ lực như Thịnh Phát hay Đức Hòa đều không thể tận dụng được cơ hội. Thất bại chung cuộc 2-4 là một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng của Futsal Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này. Hình ảnh HLV Diego Giustozzi khoanh tay bất lực bên đường biên đã gói gọn một buổi chiều thi đấu thảm họa của toàn đội.