Những giấc mơ làm tổ trong đầu
chực vỗ cánh khi ta thiêm thiếp
bay vào nơi xa lắc
đậu lưng chừng cơn say
Những giấc mơ không muốn tụ bầy
lẩn khuất trong từng thớ rượu
chầm chậm rỉa dúm đam mê đã rữa
ngày tháng mỏi mòn chờ da non
Những giấc mơ sà xuống bên sự cô đơn
miễn cưỡng hót về chân trời cũ
muốn yên phận trong chiếc tổ đan bằng ý nghĩ
cọng rơm mừng thôi tha hương
Những giấc mơ ra đi có kịp hồi hương?
mùa xuân có đủ bùa mê đánh thức?
ta thất lạc mình sau một lần toan nhắm mắt
phía cơn say là cú đập cánh cuối cùng.