Đời sống

Gieo giá trị tốt đẹp cho đời

LAM PHƯƠNG 03/09/2025 10:42

Hơn 20 năm qua, ông Trần Nhật Ninh (65 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Ô tô Liên Chiểu không chỉ nổi tiếng làm kinh tế giỏi mà còn là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cảm hóa và tái sinh cuộc đời hàng trăm thanh thiếu niên từng một thời lầm lỗi.

1000047230.jpg
Ông Trần Nhật Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Ô tô Liên Chiểu hướng dẫn sinh viên thực hành sửa ô tô. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Ươm lại mầm xanh

Chúng tôi tìm gặp ông Ninh tại gara ô tô Ninh trên đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh). Trong phòng họp nhỏ nằm góc gara, những tấm bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận, cờ thi đua treo kín bốn bức tường.

Bằng chất giọng trầm ấm mà dứt khoát, ông Ninh chậm rãi kể về hành trình hơn 20 năm qua. Sau khi rời quân ngũ, ông chuyển ngành làm cán bộ thuế, sau đó qua mảng lâm nghiệp. Giai đoạn này, ông được giao quản lý đội xe ô tô, thường xuyên tiếp xúc với thợ sửa chữa, từ đó trỗi dậy niềm đam mê ô tô.

Sau nhiều đêm trăn trở, ông Ninh quyết định mở gara sửa chữa ô tô. Với tính ngay thẳng, cần cù, chịu thương chịu khó, xưởng của ông Ninh dần tạo được uy tín, nhiều thợ giỏi tìm đến đầu quân, khách hàng nườm nượp tìm đến.

Sau khi có chỗ đứng trong nghề, ông Ninh bắt đầu nghĩ đến việc trả ơn cuộc đời. Đợt đầu tiên, ông nhận dạy nghề cho 6 học viên đặc biệt do Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố gửi sang, thuộc diện lang thang, cơ nhỡ, mồ côi.

Sau khi đón các em, ông Ninh gạt hết hồ sơ qua một bên, trao cho các em cái nhìn thiện cảm, nhân ái và bắt đầu hành trình “tái sinh” cuộc đời các em bằng trách nhiệm, tình thương của một người cha, người chú.

Ông Ninh không vội vã dạy nghề mà bắt đầu bằng những bài học làm người. Đó là đi thưa về hỏi, biết lắng nghe, biết nói cảm ơn, xin lỗi, không nói tục chửi thề, không rượu bia, cờ bạc, không tệ nạn xã hội…

Sau những bài học làm người, ông Ninh dạy các em cái nghề để mưu sinh. Nhờ đó, các em dần trưởng thành, vừa hoàn thiện bản thân, vừa vững tay nghề, có việc làm ổn định.

Tiếp nối thành công đó, ông Ninh phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công an địa phương tiếp nhận cảm hóa, giúp đỡ, dạy nghề miễn phí cho hàng trăm thanh thiếu niên chậm tiến, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

1000047250.jpg
Ông Trần Nhật Ninh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố (hàng sau, thứ hai bên trái qua) cùng đồng đội bàn giao nhà cho cựu chiến binh khó khăn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Truyền cảm hứng, tiếp niềm tin

Từ những quả ngọt gặt được, tiếng thơm của ông Ninh vang xa, nhiều gia đình có con chưa ngoan từ khắp nơi tìm đến gửi gắm. Như trường hợp N.V.D. (quê tỉnh Đắk Lắk cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi) ham chơi lêu lổng, được ba mẹ gửi xuống học nghề, giờ có cơ ngơi, gia đình ổn định. Hay T.T.H. (quê tỉnh Lạng Sơn) từng nghiện ngập, được ông Ninh dìu dắt học nghề, hai năm sau về quê mở tiệm sửa chữa ô tô.

Điều đặc biệt ở những xưởng dạy nghề của ông Ninh là ông miễn phí tất cả, từ dụng cụ học nghề cho đến nơi ăn chốn ở cho người nơi xa đến.

Sau khi lành nghề, các em được lựa chọn ở lại làm việc hưởng lương hoặc ra riêng lập nghiệp, hoặc muốn xin vào làm việc với cơ sở khác thì ông Ninh trực tiếp gửi gắm, giới thiệu. Trường hợp nào mở xưởng riêng nhưng không đủ kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị, được ông Ninh gửi tặng đầy đủ để khởi nghiệp thuận lợi.

Bằng tình cảm chân thành và trách nhiệm của người đi trước, đến nay, ông Ninh đã giúp đỡ cho 700 thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố và các địa phương khác. Bên cạnh cảm hóa, dạy nghề, ông Ninh còn thường xuyên được mời nói chuyện với học viên tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng để truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực, niềm tin cho những người đang trên hành trình quay về nẻo thiện.

“Nếu chúng ta chịu trao cho các em cái nhìn nhân ái, thiện cảm, không kỳ thị, ghét bỏ; đồng thời cho các em môi trường phù hợp để học hỏi, phát triển thì tôi tin bất cứ em nào cũng sẽ trở thành người có ích cho xã hội”, ông Ninh chia sẻ.

Tạo thêm giá trị cho đời

Không chỉ dạy nghề miễn phí, ông Ninh còn duy trì đều đặn hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Hằng năm, ông trích một phần nguồn thu để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, ốm đau đột xuất, trợ giúp đồng đội, đồng bào miền núi. Các đợt thiên tai, dịch bệnh, bước chân ông Ninh luôn có mặt tại những điểm nóng để hỗ trợ người yếu thế.

Đặc biệt, Hợp tác xã Ô tô Liên Chiểu cũng là địa chỉ thực hành của các trường cao đẳng, đại học có đào tạo ngành ô tô. Trung bình mỗi năm, ông Ninh tiếp nhận 800 sinh viên đến thực hành. Đồng thời dành tặng hàng chục suất học bổng hỗ trợ sinh viên vượt khó học giỏi.

Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, ông Ninh cùng đồng đội hỗ trợ xây mới 2 mái ấm cho cựu chiến binh nghèo trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố; thăm hỏi, giúp đỡ hàng chục trường hợp khó khăn với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.

Tiếp nối sứ mệnh của ông Ninh, con trai út của ông là Trần Nhật Khanh (SN 1993) sau khi tốt nghiệp chuyên ngành ô tô, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng trở về đồng hành với bố để gieo thêm những giá trị tốt đẹp cho đời.

“Tôi hay nói đùa mà thật, rằng mình có “tay nuôi”. Tôi đã dạy nghề cho 700 em, phấn đấu thêm 300 em nữa là về hưu, nhường chỗ cho thế hệ trẻ. Tôi tin con trai tôi và các đồng nghiệp, anh em trong Hợp tác xã Ô tô Liên Chiểu sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy nhiệm vụ ấy, giúp “tái sinh” những cuộc đời lầm lỗi, góp sức xây dựng thành phố thêm yên bình, văn minh, đáng sống”, ông Ninh tâm sự.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Gieo giá trị tốt đẹp cho đời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO