Quốc phòng - An ninh

Giữ mùa xuân cho những người lầm lỡ

THÀNH CÔNG - THIÊN DUY 13/02/2026 14:58

ĐNO - Tết là thời khắc của đoàn viên, nhưng với những người đang chấp hành án tại Trại tạm giam số 2, Công an thành phố Đà Nẵng (đóng tại phường Bàn Thạch), đó còn là khoảng lặng để chiêm nghiệm sau những lỗi lầm. Từ sự thấu hiểu, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động đón xuân, vừa bảo đảm kỷ luật, vừa chăm lo đời sống tinh thần, giúp phạm nhân thêm động lực cải tạo.

z7526823629540_9b01f8aa09638d800336e61758f3d601.jpg
Cán bộ quản giáo và phạm nhân cùng gói bánh chưng trước thềm xuân mới. Ảnh: T.DUY

Sắc xuân trong trại tạm giam

Những ngày cận Tết, Trại tạm giam số 2 có phần rộn ràng hơn. Bên cạnh nền nếp sinh hoạt nghiêm túc là mùi thơm của lá dong, gạo nếp lẫn sắc thắm của những chậu hoa do phạm nhân tự tay chăm sóc.

Đã 30 tháng chấp hành án, phạm nhân N. cho biết đây là cái Tết thứ ba trong trại. Anh cẩn thận vuốt từng góc lá, gói bánh chưng cho thật vuông. “Những ngày đầu vào đây, tôi mặc cảm lắm. Được cán bộ động viên, tạo điều kiện tham gia gói bánh, tôi thấy lòng mình nhẹ lại. Tôi tự nhủ phải cải tạo tốt hơn để sớm trở về với gia đình”, N. chia sẻ.

z7526823718663_aa0cbf88d510db4e9d5914a535b46f9c.jpg
Phạm nhân nữ chăm sóc những luống hoa ngày Tết. Ảnh: T.DUY

Ở khu vực dành cho phạm nhân nữ, những chậu hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Phạm nhân T. nói rằng việc trồng hoa, chăm cây giúp chị cảm thấy bình tâm hơn trong những ngày Tết xa nhà. “Nhìn hoa nở, tôi nghĩ nhiều đến gia đình và mong sớm có cơ hội làm lại cuộc đời”, chị bộc bạch.

Theo Ban Giám thị Trại tạm giam số 2, việc tổ chức gói bánh chưng, trang trí không gian đón Tết được thực hiện bảo đảm an toàn, đúng quy định, tạo không khí ấm áp, giúp phạm nhân vơi bớt cảm giác cách biệt trong dịp xuân về.

Chăm lo tinh thần, hướng đến ngày tái hòa nhập

Bên cạnh chế độ ăn ở, sinh hoạt theo quy định, Trại tạm giam số 2 tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ, sáng tác thơ chúc Tết. Các chương trình được xây dựng phù hợp điều kiện thực tế, góp phần khích lệ tinh thần, khơi dậy ý thức tự giác cải tạo.

z7526823675904_71db2f29b9a56b5e32577ba1492df73a.jpg
Trại tạm giam số 2 tổ chức các hoạt động chào xuân, đón Tết cho phạm nhân. Ảnh: T.DUY

Thượng tá Hồ Quốc Việt, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, cho biết đơn vị xác định việc tổ chức các hoạt động đón Tết cho phạm nhân là một phần của công tác giáo dục, cảm hóa.

“Qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn giúp họ cảm nhận sự quan tâm của Nhà nước, từ đó tự nhìn lại bản thân, nâng cao trách nhiệm với gia đình. Cán bộ quản giáo cũng thường xuyên nắm bắt tâm tư từng trường hợp để kịp thời động viên, hỗ trợ”, Thượng tá Hồ Quốc Việt nói.

z7526823713340_e8cca19564ea14c73a08e450ed247185.jpg
Phạm nhân cùng nấu bánh chưng ngày Tết. Ảnh: T.DUY

Những hoạt động giản dị như gói bánh, trồng hoa, sinh hoạt văn nghệ không làm thay đổi hoàn cảnh, nhưng góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức. Khi cảm nhận được sự chia sẻ và tôn trọng, nhiều phạm nhân bày tỏ mong muốn cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Giữa không khí xuân mới, việc giữ trọn sự ấm áp cho những người lầm lỡ cũng là cách chuẩn bị cho một ngày họ trở về, sống có ích hơn cho gia đình và xã hội.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Giữ mùa xuân cho những người lầm lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO