ĐNO - Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, hơi ấm mùa xuân đã sớm đến với vùng núi Trà Liên từ hành trình sẻ chia của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Với hơn 25 triệu đồng quà Tết được gây quỹ từ những việc làm nhỏ, các em đã lan tỏa tinh thần nhân ái và kết nối cộng đồng.
.jpg)
Quầy hàng nhỏ - bài học nhân ái lớn
Những ngày cuối năm, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trần Phú (xã Trà Liên) trở nên rộn ràng bởi sự xuất hiện của đoàn tình nguyện của Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bàn Thạch) với chương trình “Xuân gắn kết - nắng ấm vùng cao”.
Để tổ chức chuyến đi, công tác chuẩn bị được triển khai trong nhiều tuần. Điểm nhấn nổi bật là hoạt động gây quỹ do học sinh trực tiếp lên ý tưởng và thực hiện.
Khuôn viên Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm trở thành không gian của những quầy hàng nhỏ bán bao lì xì, sổ tay, dây đeo và đồ handmade, mỗi sản phẩm đều chứa công sức và tấm lòng của học sinh.
Các em tự thiết kế, bán hàng, tính toán chi phí và kêu gọi ủng hộ, tạo nên không khí sôi nổi và ý nghĩa. Nhiều phụ huynh, giáo viên và cựu học sinh tham gia không chỉ để mua sản phẩm mà còn đồng hành với hành trình giáo dục nhân cách cho học sinh.
Chị Nguyễn Thị Thu Phong, phụ huynh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết điều khiến chị xúc động không phải số tiền gây quỹ mà là việc học sinh tự tay thực hiện từng công đoạn.
"Các con biết nghĩ cho người khác và lao động để sẻ chia, đó mới là món quà lớn nhất mà chương trình mang lại", chị Phong chia sẻ.
Theo chị Phong, việc trực tiếp tham gia gây quỹ giúp học sinh hiểu thiện nguyện không phải điều xa vời hay chỉ đơn thuần là đóng góp tiền bạc, mà mỗi hành động nhỏ, nếu xuất phát từ tấm lòng, đều có thể tạo giá trị.
“Gia đình tôi rất sẵn lòng đồng hành, bởi tôi tin những trải nghiệm như thế này sẽ theo các con suốt hành trình trưởng thành”, chị Phong nói thêm.
Cùng với nguồn quỹ do học sinh gây quỹ, chương trình còn nhận được sự ủng hộ của giáo viên, phụ huynh, cựu học sinh và nhà hảo tâm. Từ nhiều nguồn lực chung tay, Ban tổ chức huy động được kinh phí và hiện vật thiết thực gửi đến Trà Liên.
Hơi ấm trao đi, mùa xuân ở lại
Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trần Phú, đoàn tình nguyện trao tặng 40 cặp sách, 1.100 quyển vở cùng nhiều đồ dùng học tập cho 352 học sinh của trường.
Bên cạnh đó, 10 triệu đồng tiền mặt được trao trực tiếp, nâng tổng trị giá quà Tết của chương trình lên khoảng 25 triệu đồng.
Đáng chú ý, chương trình còn tiếp nhận và trao tặng 222 áo ấm do các cá nhân, tổ chức quyên góp. Những chiếc áo tuy không mới nhưng sạch sẽ, ấm áp, giúp các bạn vùng cao có thêm điều kiện chống chọi với cái lạnh, nhất là trong những ngày Tết cận kề.
Trong chuyến đi này, đoàn tình nguyện còn đến thăm và trao quà cho 5 hộ đặc biệt khó khăn tại xã Trà Liên, mỗi phần gồm 10kg gạo và 500.000 đồng. Đây là sự động viên kịp thời, giúp các gia đình vơi bớt lo toan trong những ngày giáp Tết.
Em Đỗ Thị Thùy Chi, lớp 7, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trần Phú ôm chiếc cặp sách mới trên tay, rụt rè chia sẻ rất vui và sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng của các anh chị tình nguyện viên.
Cùng với trao quà, chương trình tổ chức nhiều hoạt động như kể chuyện, ghép tranh, ảo thuật, bong bóng tạo hình, tranh cát, vận động tập thể và chụp ảnh lưu niệm. Sân trường rộn ràng tiếng cười, trở thành không gian để học sinh vui chơi, giao lưu và đón một mùa xuân sớm nhiều kỷ niệm.
Một bữa trưa ấm áp cũng được tổ chức ngay tại bếp ăn của trường. Với kinh phí hơn 3 triệu đồng đoàn tình nguyện, các em học sinh nơi đây có thêm bữa cơm nhiều dinh dưỡng, ngập tràn sự yêu thương, gắn kết.
Thầy Nguyễn Trần Bảo Duy, Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết điều đáng quý nhất là sự chủ động của học sinh. Các em không chỉ học cách sẻ chia, mà còn biết tổ chức, kết nối và chịu trách nhiệm với công việc của mình, những bài học kỹ năng sống không có trong sách vở.
Chuyến xe rời Trà Liên cuối chiều, phía sau là ánh mắt lưu luyến và những cái vẫy tay không rời. Mùa xuân không chỉ hiện diện trong món quà mà còn đọng lại trong ký ức học sinh vùng cao, niềm vui của người dân và sự trưởng thành của những người trẻ biết cho đi từ những điều nhỏ nhất.
Chiến dịch "Xuân gắn kết - nắng ấm vùng cao" khép lại nhưng tinh thần nhân ái từ những bao lì xì, cuốn sổ tay hay sợi dây đeo vẫn sẽ lan tỏa bền bỉ và ấm áp.