Sự phân hóa rõ rệt trên bản đồ du lịch ngày đầu năm: Trong khi vùng cao phía Bắc và Măng Đen quá tải cục bộ, các thủ phủ du lịch truyền thống lại khá bình lặng.
Bản đồ du lịch Việt Nam trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Trong khi các điểm đến vùng cao phía Bắc và miền Trung ghi nhận mật độ khách đông đúc, nhiều thủ phủ du lịch truyền thống như Đà Lạt lại khá thông thoáng. Sự thay đổi này được đánh giá là hệ quả của xu hướng "du lịch trải nghiệm xanh" và hạ tầng giao thông kết nối các tỉnh biên giới ngày càng hoàn thiện.
Hà Giang và Sa Pa trở thành tâm điểm thu hút du khách nhờ điều kiện thời tiết lý tưởng. Tại Sa Pa, lực lượng chức năng đã phải thực hiện lệnh cấm xe trên 16 chỗ vào khu vực trung tâm từ 13h để giảm tải áp lực giao thông. Theo dữ liệu từ Sở Du lịch Lào Cai, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên tại Sa Pa đã đạt trên 95% từ trước lễ một tuần. Hệ thống cáp treo Fansipan liên tục hoạt động hết công suất phục vụ dòng người săn mây trong nhiệt độ từ 7-14 độ C.
Trái ngược với sự quy củ của Sa Pa, khu vực làng Lô Lô Chải tại Hà Giang lại rơi vào tình trạng quá tải cục bộ. Từ 16h, lượng xe cá nhân đổ về đây tăng đột biến khiến con đường độc đạo vào làng xảy ra ùn tắc kéo dài. Các dịch vụ địa phương như thuê thợ chụp ảnh luôn trong tình trạng quá tải, buộc nhiều người phải từ chối bớt khách để đảm bảo chất lượng.
Tại miền Trung, Măng Đen (Kon Tum) nổi lên như một "ngôi sao mới" trên bản đồ du lịch phía Nam Tây Nguyên. Sức hút từ lễ hội hoa anh đào và khí hậu se lạnh khiến vùng đất này trở thành điểm đến thay thế lý tưởng cho Đà Lạt. Ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen, xác nhận khoảng 1.800 phòng tại khu trung tâm và các làng du lịch cộng đồng đã kín chỗ đến hết ngày 3/1.

Đà Nẵng và Huế ghi nhận những tín hiệu lạc quan từ thị trường quốc tế, đặc biệt là nhóm khách từ châu Âu và Mỹ. Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ đạt 831 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Việc thực hiện chính sách miễn thị thực mới cho các nước vùng Scandinavie và Tây Âu từ cuối năm 2025 đã thúc đẩy mạnh mẽ luồng khách này.
Tại cố đô Huế, chương trình tái hiện lễ Ban Sóc tại Ngọ Môn đã thu hút hơn 8.700 lượt khách tham quan chỉ trong ngày đầu năm, mang về doanh thu hơn 1,47 tỷ đồng cho ngành du lịch địa phương. Trong khi đó tại Hội An, các quán ăn nổi tiếng luôn trong tình trạng du khách phải xếp hàng chờ đợi từ 30 phút trở lên.

TP.HCM và Phú Quốc cũng bước vào giai đoạn cao điểm đón khách Tây. Các khách sạn trung tâm như Caravelle Saigon hay Majestic Saigon đạt công suất tối đa, đặc biệt là các phòng có tầm nhìn pháo hoa. Tại Phú Quốc, dòng khách có sự chuyển dịch từ khu vực trung tâm Dương Đông về phía Nam và Bắc đảo để tận hưởng các tổ hợp nghỉ dưỡng khép kín và xem show Kiss of the Sea.

Ở chiều ngược lại, Đà Lạt và các tỉnh miền Tây lại trải qua những ngày đầu nghỉ lễ khá bình lặng. Sáng 1/1, sân bay Liên Khương không xảy ra tình trạng ùn ứ. Các cơ sở lưu trú phân khúc bình dân tại Đà Lạt vẫn còn nhiều phòng trống với mức giá ổn định từ 500.000 đến 800.000 đồng mỗi đêm. Giao thông nội đô phố núi duy trì sự ổn định, không xuất hiện các "điểm nóng" ùn tắc như mọi năm.

Khu vực miền Tây như Cần Thơ, Tiền Giang duy trì lượng khách ở mức vừa phải. Các điểm tham quan nổi tiếng như chợ nổi Cái Răng, chùa Vĩnh Tràng hay các làng nghề đều thông thoáng. Đường cao tốc đoạn Bến Lức - Châu Thành lưu thông thông suốt, không xảy ra tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ. Dự báo lượng khách nội địa sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong những ngày tới nhưng khó có sự đột biến lớn.