Dẫn trước nhờ công Cody Gakpo nhưng để gỡ hòa ở phút 90+1, Hà Lan chính thức dừng bước tại vòng 32 đội World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trên chấm luân lưu trước Morocco.
Cơn địa chấn tại World Cup 2026 tiếp tục được nối dài khi đội tuyển Hà Lan, một trong những ứng cử viên hàng đầu, đã phải dừng bước ngay tại vòng 32 đội. Trong một đêm thi đấu đầy kịch tính, bản lĩnh của đại diện Bắc Phi Morocco đã khuất phục được dàn sao châu Âu sau 120 phút nghẹt thở và loạt sút luân lưu định mệnh.
Trái với dự đoán về một thế trận kiểm soát hoàn toàn từ phía Hà Lan, Morocco đã nhập cuộc với sự tự tin đáng kinh ngạc. Dù đội bóng của HLV Ronald Koeman nỗ lực cầm nhịp, chính lối chơi áp sát tầm cao và những pha chuyển trạng thái tốc độ của Morocco mới là chìa khóa tạo nên sự khác biệt. Trong suốt hiệp một và phần lớn hiệp hai, Morocco thậm chí đã sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 60%.
Phút 20, Neil El Aynaoui suýt chút nữa đã cụ thể hóa ưu thế bằng pha đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc, buộc thủ thành Bart Verbruggen phải trổ tài cứu thua xuất sắc. Tranh cãi nổ ra ở phút 35 khi VAR vào cuộc kiểm tra một tình huống phạt đền tiềm năng cho Hà Lan, nhưng sau cùng trọng tài đã khước từ, khiến sức ép tâm lý đè nặng lên đôi chân các cầu thủ áo cam.

Sau giờ nghỉ, Morocco vẫn duy trì sức ép khủng khiếp. Achraf Hakimi suýt mở tỷ số ở phút 52 với cú dứt điểm uy lực đưa bóng dội xà ngang. Trong bối cảnh bế tắc, bản năng của một đội bóng lớn đã giúp Hà Lan tìm thấy ánh sáng. Phút 72, một pha phối hợp mẫu mực giữa Crysencio Summerville và Wout Weghorst đã tạo điều kiện cho Cody Gakpo dứt điểm quyết đoán tung lưới Yassine Bounou.
Bàn thắng này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tiền đạo đang khoác áo Liverpool, người vừa trải qua biến cố gia đình đau xót khi mất đi đứa con trai sắp chào đời. Những tưởng pha lập công đầy cảm xúc này sẽ đưa Hà Lan vào vòng kế tiếp, nhưng tinh thần quật khởi của "Sư tử Atlas" đã thay đổi tất cả.
Phút 90+1, khi các cổ động viên Hà Lan đã bắt đầu ăn mừng, hậu vệ Issa Diop bật cao đánh đầu dũng mãnh từ một tình huống cố định, san bằng cách biệt 1-1 và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong hai hiệp phụ, thể lực bền bỉ của Morocco tiếp tục gây khó khăn cho hệ thống phòng ngự do Virgil van Dijk chỉ huy. Dù Bart Verbruggen đã có thêm những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là tình huống đối mặt với Soufiane Rahimi ở phút 97, Hà Lan vẫn không thể xoay chuyển cục diện trong thời gian thi đấu chính thức.
Bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi, áp lực tâm lý đã khiến các chân sút Hà Lan gục ngã. Lần lượt Kluivert, Timber và Summerville đều thực hiện hỏng ăn. Ngược lại, sự lạnh lùng của các cầu thủ Morocco, đặc biệt là cú sút quyết định của Saibari, đã giúp đại diện Bắc Phi giành chiến thắng 3-2.
Thất bại này khiến Hà Lan nối gót đội tuyển Đức — đội bóng cũng vừa thua Paraguay trên chấm luân lưu — rời giải đấu sớm hơn dự kiến. Với Morocco, họ một lần nữa chứng minh vị thế "ngựa ô" và viết tiếp câu chuyện thần kỳ tại đấu trường thế giới.
