Thơ

Hạ sang

HƯƠNG CỎ 21/06/2026 06:40

Hạ về qua cánh đồng xanh
sương mai lấp lánh nắng hanh hanh vàng
mạ non thức giấc mơ màng
hương quê phảng phất ven làng quê xưa

Xa xa trên mấy rặng dừa
bầy tu hú gọi lưa thưa ráng chiều
mẹ ngồi khói bếp liu riu
lưng còng theo những cánh diều tuổi thơ

Con đi qua mấy bến bờ
mơ con sông nhỏ lững lờ êm trôi
mơ trăng khuya rụng cuối đồi
mơ bàn tay mẹ ru nôi ngọt ngào

Góc nhà vàng nắng lao xao
quê hương chẳng rõ khi nào con yêu
hoàng hôn con nước lên triều
xa quê mới thấy chín chiều ruột đau.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Hạ sang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO