Erling Haaland lỡ hẹn kỷ lục, Man City nhận thất bại cay đắng trước Newcastle. Cú đúp của Harvey Barnes khiến The Citizens hụt hơi trong cuộc đua vô địch.
Manchester City đã phải nếm trái đắng tại St James' Park sau thất bại trước Newcastle United, một kết quả khiến họ hụt hơi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Trong một ngày thi đấu đáng quên, Erling Haaland đã im tiếng, bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử giải đấu.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Haaland trước trận đấu. Tiền đạo người Na Uy chỉ cần thêm một bàn thắng để vượt qua huyền thoại Alan Shearer, trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, "chảo lửa" St James' Park đã chứng kiến một kịch bản hoàn toàn trái ngược.

Cỗ máy ghi bàn của Man City đã có một trận đấu dưới sức. Với ba cơ hội rõ rệt, Haaland đều không thể đánh bại được hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Newcastle. Sự vô duyên của anh không chỉ khiến anh lỡ hẹn với kỷ lục cá nhân mà còn phơi bày điểm yếu của nhà đương kim vô địch.
Đây là lần thứ tư ở mùa giải này Haaland không thể ghi bàn, và đáng lo ngại hơn, đây cũng là lần thứ ba Man City phải nhận thất bại trong những trận đấu đó. Điều này cho thấy "hội chứng phụ thuộc Haaland" đang hiện hữu rõ rệt. Dù Ruben Dias đã nỗ lực ghi bàn gỡ hòa, sự đơn độc của tiền đạo người Na Uy trên hàng công là không đủ để tạo ra sức ép cần thiết.
Trái ngược với sự bế tắc của đội khách, Newcastle đã thi đấu với nguồn năng lượng dồi dào, được tiếp lửa từ các khán đài. Họ đã thành công trong việc kéo Man City vào một thế trận hỗn loạn, điều mà HLV Pep Guardiola luôn không mong muốn. Lối chơi pressing tầm cao và những pha phản công tốc độ của "Chích chòe" đã liên tục gây khó khăn cho hàng thủ The Citizens.
Người hùng của đội chủ nhà là Harvey Barnes với một cú đúp, trừng phạt thẳng tay những sai lầm của hàng phòng ngự Man City. Trong khi đó, tân binh Gianluigi Donnarumma trong khung gỗ cũng có một ngày làm việc vất vả nhưng hiệu quả, với những pha cứu thua quan trọng xen lẫn những khoảnh khắc tranh cãi nảy lửa với ban huấn luyện đối phương.

Sự ức chế của Man City được thể hiện rõ qua những hình ảnh nóng nảy trên sân, tiêu biểu là cuộc khẩu chiến giữa HLV Pep Guardiola và tiền vệ Bruno Guimaraes. Những cơ hội bị Phil Foden bỏ lỡ hay khoảnh khắc thiếu tập trung của Nico O'Reilly càng tô đậm thêm một buổi tối đáng quên của đội khách.
Thất bại này không chỉ là ba điểm bị mất. Nó là một cú sảy chân tai hại, khiến Man City tự bắn vào chân mình trong cuộc đua đến ngôi vương. Thay vì gây áp lực lên đội đầu bảng Arsenal, họ lại trao cho đối thủ cơ hội nới rộng khoảng cách.
Erling Haaland chắc chắn sẽ sớm có được kỷ lục 100 bàn thắng. Tuy nhiên, đêm diễn tại St James' Park sẽ là một lời nhắc nhở đắt giá rằng ngay cả những cỗ máy săn bàn hoàn hảo nhất cũng có thể bị chặn đứng, và Manchester City cần nhiều hơn một ngôi sao để bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh.