Dù thất bại ở lượt trận cuối, HAGL vẫn lên ngôi vô địch nhờ trận hòa 2-2 đầy căng thẳng giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel tại sân vận động 500 tỷ đồng.
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức trở thành nhà vô địch Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên 2025 theo một kịch bản khó tin. Dù để thua 0-1 trước PVF-CAND ở trận đấu sớm, đội bóng phố Núi vẫn đăng quang nhờ kết quả hòa 2-2 trong trận derby giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel diễn ra ngay sau đó.
Trước khi lượt trận cuối bắt đầu, thất bại bất ngờ của HAGL đã mở ra cơ hội vàng cho cả Hà Nội FC và Thể Công Viettel. Chỉ cần một chiến thắng, một trong hai đội bóng Thủ đô sẽ chiếm ngôi đầu bảng để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, tính chất quyết liệt của trận đấu đã khiến cả hai tự cầm chân nhau, gián tiếp đưa cúp vô địch về tay đội bóng phố Núi.
Ngay từ đầu, Hà Nội FC chủ động kiểm soát bóng dưới sự điều tiết của Đỗ Hùng Dũng. Tuy nhiên, Thể Công Viettel đã cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi phòng ngự phản công. Phút 35, tận dụng sai lầm chuyền hỏng của hàng thủ đối phương, tài năng trẻ 17 tuổi Nguyễn Hoàng Khanh đã trừng phạt Hà Nội FC bằng pha dứt điểm chéo góc quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho Thể Công Viettel.

Bước sang hiệp 2, sức ép nghẹt thở của Hà Nội FC đã mang lại kết quả. Phút 64, Nguyễn Hà Anh Tuấn thực hiện cú sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Thế trận rượt đuổi tiếp tục bùng nổ khi chỉ 10 phút sau, cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Hữu Thắng đón đường chuyền của Danh Trung, tung cú vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1 cho Thể Công Viettel.
Không chấp nhận thất bại, Hà Nội FC vùng lên mạnh mẽ. Phút 80, từ đường kiến tạo của Hùng Dũng, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng thoát xuống thông minh, dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 2-2. Những phút cuối trận trở nên cực kỳ căng thẳng với những pha va chạm nảy lửa trên sân.
Đỉnh điểm là ở phút 86, trọng tài đã phải rút ra 2 thẻ đỏ trực tiếp dành cho Nguyễn Anh Tiệp (Hà Nội FC) và Nguyễn Hữu Thắng (Thể Công Viettel) sau một tình huống xô xát. Sức nóng của trận đấu không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở tinh thần quyết tâm của cả hai đội bóng.

Kết quả hòa 2-2 được giữ nguyên đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đây là kịch bản đầy nghiệt ngã cho hai đại diện Thủ đô khi họ đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn nhưng lại cùng dắt tay nhau nhìn HAGL đăng quang nhờ chỉ số phụ (cả ba đội HAGL, Hà Nội FC và PVF-CAND cùng có 4 điểm).
Giải đấu không chỉ gây chú ý bởi chuyên môn mà còn bởi địa điểm tổ chức. Việc đưa Sân vận động tỉnh Thái Nguyên với mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng vào hoạt động đã thu hút sự quan tâm lớn, thậm chí khiến cộng đồng người hâm mộ trong khu vực như Thái Lan phải bất ngờ trước sự phát triển hạ tầng bóng đá của Việt Nam.
