Chuyến du hành 10 ngày tới vùng Đông Bắc Trung Quốc đưa gia đình chị Dung vào thế giới cổ tích tại làng Tuyết Hương và trải nghiệm chèo thuyền giữa cái lạnh -27 độ C.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, gia đình chị Hoàng Dung (33 tuổi, Hà Nội) đã thực hiện chuyến khám phá vùng Đông Bắc Trung Quốc trong 10 ngày. Với tổng chi phí hơn 100 triệu đồng, đây không chỉ là món quà kỷ niệm 10 năm ngày cưới mà còn là hành trình hiện thực hóa giấc mơ chiêm ngưỡng băng tuyết của con gái nhỏ.
Chi phí cho chuyến đi bao gồm tiền tour khoảng 35 triệu đồng/người lớn và 25 triệu đồng/trẻ em, chưa tính vé máy bay và phí visa. Điểm dừng chân đầu tiên là làng Tuyết Hương, một địa danh nổi tiếng thuộc thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, nằm cách trung tâm Cáp Nhĩ Tân khoảng 300km.
Làng Tuyết Hương đón du khách bằng những mái nhà phủ kín lớp tuyết dày, mịn như bông. Trong những ngày đầu năm mới, nhiệt độ tại đây dao động từ -25 độ C đến -30 độ C. Khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn lồng xanh đỏ được thắp sáng, tạo nên không gian huyền ảo như bước ra từ những bộ phim hoạt hình.

Tại đây, gia đình chị Dung đã tham gia nhiều hoạt động đặc trưng như chụp ảnh cùng tuần lộc, cáo và thử nghiệm trò chơi hắt nước sôi lên không trung để quan sát hiện tượng kết băng tức thì. Bé Boo, con gái 7 tuổi của chị, đặc biệt hào hứng khi lần đầu được tận thấy khung cảnh thiên nhiên kỳ thú này.

Tiếp nối hành trình, gia đình di chuyển đến khu vực núi Trường Bạch thuộc tỉnh Cát Lâm. Đây là dãy núi hùng vĩ cao 2.744m, giáp biên giới Triều Tiên, nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đẳng cấp quốc gia. Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại đây là trải nghiệm chèo thuyền phao tự trôi trên dòng sông không đóng băng vào sáng sớm.

Dưới cái lạnh -25 độ C, hơi nước bốc lên từ dòng sông bám vào cành cây tạo thành lớp sương giá trắng xóa, tạo nên khung cảnh ma mị được mệnh danh là 'ma giới phiêu lưu'. Chị Dung chia sẻ đã phải xếp hàng gần một tiếng đồng hồ để được thả mình bồng bềnh trên dòng nước, ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn như thế giới thần tiên.

Đêm giao thừa giữa vùng núi tuyết trở nên đặc biệt hơn khi gia đình cùng nhau đốt pháo hoa giữa không gian trắng xóa. Bên cạnh đó, đoàn cũng ghé thăm hồ Thiên Trì - hồ miệng núi lửa với làn nước xanh biếc được ví như 'viên ngọc trên trời'.
Điểm đến cuối cùng là Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang. Với nhiệt độ cực hạn có thể xuống tới -42,6 độ C, nơi đây phát triển mạnh mẽ ngành du lịch mùa đông. Để thích nghi với cái lạnh khắc nghiệt, chị Dung đã chuẩn bị kỹ lưỡng trang phục cho cả gia đình theo quy tắc nhiều lớp.

Theo kinh nghiệm thực tế, du khách nên phối đồ gồm 5 lớp áo: đồ lót giữ nhiệt, áo giữ nhiệt lót lông, áo len mỏng, áo lông vũ và cuối cùng là áo khoác phao hoặc áo lông chuyên dụng bên ngoài. Phần thân dưới cũng cần 3 lớp quần, kết hợp cùng bốt đi tuyết, găng tay, khăn quàng và bịt tai để đảm bảo sức khỏe suốt hành trình.