Từ thế bị dẫn bàn sớm đến màn lội ngược dòng đẳng cấp ở phút 86, bản lĩnh của Harry Kane và những điều chỉnh chiến thuật từ Thomas Tuchel đã đưa tuyển Anh vào vòng 16 đội.
Khi kim đồng hồ điểm sang phút 86 tại trận đấu vòng 32 đội World Cup 2026, áp lực ngàn cân đang đè nặng lên vai các cầu thủ Anh. Giữa bối cảnh bế tắc trước lối chơi kiên cường của CHDC Congo, bản năng sát thủ của Harry Kane đã lên tiếng đúng lúc, hoàn tất cú đúp vàng giúp "Tam Sư" lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng knock-out tiếp theo.
Bước vào trận đấu với tư thế cửa trên, tuyển Anh chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận. Tuy nhiên, khi những toan tính của HLV Thomas Tuchel chưa kịp phát huy hiệu quả, đại diện châu Âu đã phải nhận một cú sốc lớn. Phút thứ 7, Brian Cipenga tận dụng sơ hở của hàng thủ Anh, thoát xuống đầy tốc độ bên hành lang cánh trái trước khi tung cú dứt điểm sấm sét vào góc gần, đánh bại thủ thành Jordan Pickford để mở tỷ số cho CHDC Congo.
Bàn thua sớm khiến lộ trình của tuyển Anh bị đảo lộn hoàn toàn. Trong suốt hiệp một, Jude Bellingham và Marcus Rashford liên tục nỗ lực xuyên phá nhưng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ hàng phòng ngự đối phương. Phút 17, Bellingham thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc từ quả treo bóng của Rashford, nhưng thủ thành Lionel Mpasi đã có pha phản xạ xuất thần để cứu thua.
Có thể nói, hiệp thi đấu đầu tiên là màn trình diễn cá nhân chói sáng của Lionel Mpasi. Thủ môn của CHDC Congo đã biến khung thành đội nhà trở thành pháo đài bất khả xâm phạm trước hàng loạt đợt hãm thành từ phía tuyển Anh. Từ cú sút đổi hướng của Ezri Konsa ở phút 28 đến pha đánh đầu cận thành của Bellingham chỉ hai phút sau đó, Mpasi đều từ chối bàn thắng bằng những đầu ngón tay.
Không chỉ phòng ngự tốt, CHDC Congo còn cho thấy họ cực kỳ nguy hiểm trong các pha phản công. Phút 42, Yoane Wissa suýt chút nữa đã khiến cả nước Anh câm lặng khi tung cú dứt điểm đưa bóng đi dội cột dọc. Sự kịch tính đẩy lên cao trào ở phút 43 khi Harry Kane ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài đã rút thẻ cảnh cáo tiền đạo này vì lỗi ăn vạ thay vì thổi phạt đền.
Nhận thấy sự bế tắc của các học trò, HLV Thomas Tuchel đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt trong hiệp hai. Lần lượt Bukayo Saka, Anthony Gordon và Eberechi Eze được tung vào sân để tăng cường hỏa lực và tốc độ ở hai hành lang cánh.
Những thay đổi này nhanh chóng mang lại sự khác biệt. Phút 75, Anthony Gordon thực hiện quả tạt chuẩn xác đến từng milimet từ cánh trái, tạo điều kiện để Harry Kane bật cao đánh đầu dũng mãnh, hạ gục Mpasi và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn gỡ hòa như tháo gỡ nút thắt tâm lý cho các cầu thủ áo trắng.
Càng về cuối trận, sức ép mà tuyển Anh tạo ra càng khủng khiếp. Phút 86, sau một pha phối hợp trung lộ, Bellingham dứt điểm khiến Mpasi không thể bắt dính bóng. Anthony Gordon nhanh chóng băng vào thu hồi bóng rồi thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Harry Kane. Dù ở một góc sút cực hẹp, đội trưởng tuyển Anh vẫn thực hiện cú dứt điểm quyết đoán vào nóc lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.
Dù CHDC Congo đã chiến đấu vô cùng quả cảm và suýt gây nên cơn địa chấn lớn nhất giải đấu, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu bên phía tuyển Anh đã lên tiếng đúng lúc. Chiến thắng nghẹt thở này không chỉ giúp "Tam Sư" đi tiếp mà còn là bài học đắt giá về sự tập trung cho đoàn quân của Thomas Tuchel trong những vòng đấu khốc liệt sắp tới.
| Thông số | Tuyển Anh | CHDC Congo |
|---|---|---|
| Tỷ số | 2 | 1 |
| Bàn thắng | Harry Kane (75', 86') | Brian Cipenga (7') |
| Thẻ vàng | Bellingham (19'), Kane (43') | - |
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)