(ĐNĐT) - Hai tháng, chín ngày và tám giờ sau từ khi thử thách bắt đầu, người cuối cùng trong số 33 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới độ sâu 700m ở Chile đã được đưa lên mặt đất an toàn. Đây có lẽ là câu chuyện sống còn kịch tích nhất trong lịch sử khai thác mỏ trên thế giới.
Cuộc giải cứu 33 thợ mỏ chỉ mất 22 giờ 37 phút, thời gian ít hơn so với dự kiến ít nhất là 36 giờ và lâu nhất là 48 giờ.
Luis Urzua, người thợ mỏ thứ 33 được đưa lên mặt đất an toàn. Bên cạnh ông là Tổng thống Chile Sebastian PieeraNiềm vui của người dân Chile sau khi chiến dịch giải cứu thành công nhanh hơn mong đợiFranklin Lobo ôm lấy con gái Carolina sau khi được giải cứuVictor Zamora, người thứ 14 được đưa lên mặt đất an toànMario Gomez, người thứ 9 được giải cứu. Năm nay 63 tuổi, ông Gomez là thợ mỏ lâu năm nhất trong nhóm và là người đang mắc bệnh phổiRoxana, con gái ông Gomez, đang xem hình ảnh trên truyền hình quá trình giải cứu cha mìnhOsman Araya, thợ mỏ thứ 6 được giải cứu, ôm lấy vợ, Angelica, trong tiếng vỗ tay chúc mừng của những người xung quanhClaudio Yanez, thợ mỏ thứ 8 được giải cứu. Người yêu của Yanez gửi cho anh một lá thư khi anh đang bị mắc kẹt dưới hầm mỏTổng thống Sebastián Pinera (phải) ôm Florencio Avalos, người đầu tiên được đưa lên mặt đấtNhiều người dân Chile không nén được cảm xúc khi thợ mỏ đầu tiên được giải cứuHồi hộp chờ giải cứu các thợ mỏ
ĐNĐT (Nguồn ảnh: The New York Times)
TIN LIÊN QUAN
Chile giải cứu 33 thợ mỏ
Thợ mỏ đầu tiên được đưa lên mặt đất an toàn
Mũi khoan giải cứu 33 thợ mỏ đã đến đích
33 thợ mỏ bị mắc kẹt trong lòng đất được xem bóng đá
33 công nhân vẫn sống sót sau 17 ngày mắc kẹt ở mỏ than
Hoàn tất chiến dịch giải cứu kỳ diệu: 33 thợ mỏ đã lên mặt đất an toàn
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.