Nhà đương kim vô địch U22 Indonesia bị loại cay đắng khỏi SEA Games 33 dù thắng trận cuối. HLV Indra Sjafri nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi đội nhà thua Malaysia vì chỉ số phụ.
Đội tuyển U22 Indonesia, nhà đương kim vô địch SEA Games, đã phải nhận trái đắng khi bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 33 theo một kịch bản nghiệt ngã. Dù giành chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar trong trận đấu cuối cùng vào tối 12/12, kết quả này là không đủ để thầy trò HLV Indra Sjafri đi tiếp.
Cú sốc này đến từ việc U22 Indonesia thua U22 Malaysia ở chỉ số phụ trong cuộc đua giành vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất. Cả hai đội đều có cùng hiệu số bàn thắng bại là +1, nhưng U22 Malaysia ghi được 4 bàn thắng, trong khi con số của U22 Indonesia chỉ là 3.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Indra Sjafri đã thẳng thắn nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại của đội nhà và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Indonesia.
"Đầu tiên, đội tuyển U22 quốc gia Indonesia đã không thể vượt qua vòng bảng," HLV Indra Sjafri phát biểu. "Về mặt kỹ thuật, tôi là người chịu trách nhiệm chính."

Đây là một kết quả đáng thất vọng với chiến lược gia 61 tuổi, người từng được xem là người hùng khi giúp bóng đá nam Indonesia "giải cơn khát vàng" kéo dài hơn ba thập kỷ tại SEA Games 32.
"Vì vậy, tôi xin lỗi tất cả người dân Indonesia và về mặt kỹ thuật, tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây là trách nhiệm của tôi," ông Indra Sjafri một lần nữa khẳng định.
Thất bại của U22 Indonesia tại SEA Games 33 đã gây ra sự thất vọng lớn trong giới truyền thông và người hâm mộ nước này. Tờ Bola của Indonesia thậm chí còn so sánh thất bại này với ký ức buồn tại SEA Games 25 năm 2009 trên đất Lào, khi đội tuyển "Garuda Muda" cũng bị loại một cách cay đắng dù được đánh giá cao.