U23 Việt Nam bước vào VCK U23 châu Á 2026 với mục tiêu tứ kết dù thiếu vắng chân sút Bùi Vĩ Hào, trong khi đối thủ Jordan đặc biệt cảnh giác trước tốc độ của Đình Bắc.
U23 Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 bằng trận ra quân gặp U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 6/1. Trước thềm trận đấu, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với những biến động lớn về nhân sự, từ sự bổ sung kịp thời nơi khung gỗ đến tổn thất đáng tiếc trên hàng công.

Dù sở hữu thành tích ấn tượng với 19 bàn thắng tại vòng loại, HLV Omar Najhi của U23 Jordan vẫn tỏ ra vô cùng dè chừng trước đối thủ Đông Nam Á. Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Morocco đã trực tiếp chỉ ra "vũ khí" đáng sợ nhất của U23 Việt Nam chính là khả năng phản công tốc độ.
Đáng chú ý, HLV Najhi đã công khai điểm mặt 3 cái tên mà hàng thủ Jordan phải đặc biệt phong tỏa: Nguyễn Đình Bắc (số 7), Khuất Văn Khang (số 11) và Nguyễn Phi Hoàng (số 17). "Họ rất giỏi, cực kỳ nhanh nhẹn và chúng tôi bắt buộc phải có phương án khóa chặt các mũi nhọn này," thuyền trưởng U23 Jordan nhấn mạnh. Sự tôn trọng này cho thấy vị thế của bóng đá Việt Nam đã được nâng cao đáng kể trong mắt các đối thủ châu lục.

Về phía U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho sân chơi khốc liệt nhất châu Á dành cho lứa tuổi trẻ. Dù các đối thủ trong bảng đấu được đánh giá rất mạnh, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn tự tin đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng để tiến vào tứ kết.
Sát cánh cùng người thầy, trung vệ Phạm Lý Đức – "lá chắn thép" của đội – khẳng định toàn đội sẽ thi đấu với hơn 200% sức lực để hạn chế lối chơi bóng bổng và thể hình cao to của Jordan. Sự quyết tâm này là cơ sở để người hâm mộ tin vào một kết quả khả quan trong ngày ra quân.
Tình hình lực lượng của U23 Việt Nam ghi nhận hai thái cực trái ngược ngay sát giờ thi đấu. Ở vị trí gác đền, thủ thành Phạm Đình Hải đã kịp thời giải quyết vấn đề visa và dự kiến hội quân tại Jeddah, Saudi Arabia vào rạng sáng ngày 6/1 sau hành trình di chuyển từ Hà Nội và quá cảnh tại Qatar.

Tuy nhiên, hàng công của đội đã phải nhận tin không vui khi tiền đạo Bùi Vĩ Hào dính chấn thương cổ chân nghiêm trọng trong lúc khởi động. Chân sút sinh năm 2003 đã chính thức chia tay giải đấu để về nước điều trị, để lại một khoảng trống đáng kể trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.
Bên cạnh diễn biến chuyên môn, truyền thông Indonesia (tờ Superball Bola Sport) đã đặt dấu hỏi về quyết định bổ nhiệm trọng tài của AFC. Theo đó, ông Choi Hyun-jai (sinh năm 1990) sẽ là người cầm còi trận U23 Việt Nam - U23 Jordan. Việc vị vua áo đen này là đồng hương của HLV Kim Sang-sik đang trở thành chủ đề gây bàn tán từ báo chí khu vực, coi đây là một chi tiết "đáng theo dõi" trong trận cầu then chốt tại bảng A.