Sau màn ngược dòng nghẹt thở 3-2 trước U22 Thái Lan tại chung kết SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik đã có những chia sẻ đầy xúc động về tinh thần thép của các học trò.
U22 Việt Nam đã hoàn tất hành trình chinh phục tấm Huy chương Vàng (HCV) bóng đá nam SEA Games 33 bằng chiến thắng kịch tính 3-2 trước đối thủ truyền kiếp U22 Thái Lan. Trận đấu không chỉ là màn so tài kỹ thuật mà còn là bài thử thách cực đại về bản lĩnh khi các cầu thủ trẻ Việt Nam bị dẫn trước tới 2 bàn.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik không giấu nổi sự tự hào về các học trò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng chính tinh thần thi đấu bền bỉ, không biết mệt mỏi là chìa khóa mở ra chiến thắng lịch sử này.
"Trong vòng một năm, tôi cùng với hai đội tuyển Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giành được HCV tại SEA Games lần này. Các cầu thủ đã không bỏ cuộc, dù có thời điểm bị dẫn trước 0-2. Chính tinh thần chiến đấu đến cùng đã giúp đội tuyển tạo nên kết quả đáng tự hào này", ông Kim chia sẻ.

Khi được hỏi về những yếu tố tâm linh hay sự may mắn thường được giới truyền thông gọi là 'Dark Magic' (phép thuật tối thượng), chiến lược gia người Hàn Quốc đã thẳng thắn bác bỏ. Ông khẳng định mọi thành quả đều đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ nghiêm túc của toàn đội.
"Không có phép màu nào cả", ông Kim khẳng định. Trước đó, trong giờ nghỉ giữa hiệp khi đội bóng đang gặp khó khăn, một câu nói của ông đã trở thành động lực giúp U22 Việt Nam bùng nổ trong hiệp hai, biến những áp lực thành sức mạnh để lật ngược thế cờ ngay trước mũi giày của người Thái.
HLV Kim Sang Sik cũng dành những lời tri ân sâu sắc nhất tới cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, những người đã luôn đồng hành cùng đội tuyển trong suốt hành trình đầy gian nan tại đại hội lần này.
Ông bày tỏ: "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cổ động viên đã trực tiếp có mặt trên sân để cổ vũ, cũng như người hâm mộ ở quê nhà luôn dõi theo và tiếp thêm động lực cho đội tuyển. Đầu năm, bóng đá Việt Nam giành chức vô địch ở cấp đội tuyển quốc gia, và hôm nay U22 Việt Nam tiếp tục đăng quang. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn".
Chiến thắng này không chỉ củng cố vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực mà còn cho thấy sự mát tay của HLV Kim Sang Sik trong việc gắn kết và phát huy tối đa tiềm năng của các cầu thủ trẻ. Tương lai của ông với bóng đá Việt Nam sau SEA Games 33 hiện đang là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận và VFF.