Chiến lược gia người Hàn Quốc tuyên bố U22 Việt Nam sẽ không chơi cầu hòa tại SEA Games 33, coi trận gặp Malaysia như một trận knock-out và dùng thất bại trong quá khứ làm động lực.
Trước thềm cuộc đối đầu then chốt tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra một thông điệp dứt khoát, loại bỏ mọi toan tính về một kết quả hòa an toàn với U22 Malaysia. Ông yêu cầu các học trò phải coi đây là một trận chiến sinh tử.
Dù một điểm là đủ để cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia rộng cửa vào bán kết, HLV Kim Sang-sik kiên quyết gạt bỏ tư tưởng này. Ông muốn các cầu thủ ra sân với tâm thế cao nhất để giành trọn 3 điểm và ngôi đầu bảng.
"Tôi đã quán triệt tư tưởng với các cầu thủ suốt những ngày qua. Đừng xem cuộc đối đầu ngày mai là một trận vòng bảng thông thường. Hãy ra sân với tâm thế như đang đá một trận knock-out (loại trực tiếp)," HLV Kim khẳng định trong buổi họp báo trước trận. "Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là chiến thắng để giành ngôi đầu, không có phương án B".
Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn là danh dự. HLV Kim Sang-sik đã khơi lại thất bại 0-4 của Đội tuyển Quốc gia trước Malaysia trong quá khứ như một "liều dopping" tinh thần cho các cầu thủ trẻ.
"Lòng tự trọng của các cầu thủ đã bị chạm vào sau thất bại của các đàn anh. Họ cảm thấy bị tổn thương và chính điều đó đã thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm," ông Kim nhấn mạnh. "U22 Việt Nam ra sân không chỉ để thắng, mà còn để 'phục thù', để lấy lại vị thế và niềm tin nơi người hâm mộ."
Sau trận ra quân chưa thực sự thuyết phục trước U22 Lào, U22 Việt Nam đã có một tuần để chấn chỉnh đội hình và chiến thuật. Tin vui lớn nhất là toàn bộ 23 cầu thủ đều có thể trạng tốt nhất, không có trường hợp chấn thương nào.
Đánh giá về U22 Malaysia, HLV Kim Sang-sik tỏ ra tôn trọng đối thủ, đặc biệt là nền tảng thể lực và lối chơi giàu sức mạnh. Tuy nhiên, ông tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật, U22 Việt Nam hoàn toàn có khả năng khắc chế "Những chú hổ Malaya".
Thừa nhận đội nhà còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận đầu, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng trấn an người hâm mộ rằng các đội bóng do ông dẫn dắt thường khởi đầu chậm nhưng sẽ cải thiện và chơi tốt dần lên qua từng trận đấu.