ĐNO - Hoàng Anh Gia Lai một thời được người hâm mộ trên khắp cả nước yêu mến bởi lối chơi đậm chất kỹ thuật, đẹp mắt và đầy tính cống hiến. Nhưng “thời oanh liệt, nay còn đâu”?

Dành cả thanh xuân trụ hạng
Vòng đấu cuối tuần qua, Hoàng Anh Gia Lai lại để thua, “lấm lưng trắng bụng” trên sân Hải Phòng với tỷ số 0-3. Đáng nói, đây là thất bại thứ 3 trong 6 trận đấu kể từ đầu giải và đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi vẫn miệt mài đi tìm chiến thắng đầu tiên ở V-League năm nay.
Với thất bại này, đội bóng phố núi chỉ có vỏn vẹn 3 điểm (kém đội đầu bảng 14 điểm) và rơi xuống vị trí chót bảng xếp hạng. Qua 6 trận đấu, trong khi hàng thủ không đến nỗi tệ thì hàng công của họ “tịt ngòi” khi chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng và đây là khởi đầu tệ hại nhất trong nhiều năm qua.
.jpg)
Những mùa giải gần đây, Hoàng Anh Gia Lai “lên bờ xuống ruộng” trong cuộc đua trụ hạng. Khép lại mùa giải 2024 - 2025, đội bóng của bầu Đức chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm; còn mùa giải trước đó, đội về đích thứ 10 và nhiều hơn 2 điểm so với đội áp chót bảng xếp hạng (đội phải đá play-off).
Khi còn thi đấu trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Trần Minh Vương có một câu nói để đời “dành cả thanh xuân trụ hạng”. Chia sẻ của Minh Vương cho thấy nỗi vất vả của lứa cầu thủ tài năng, cũng như trăn trở của người hâm mộ phố núi trong nhiều năm tại V-League khi đội bóng chỉ lo trụ hạng.
Năm nay, tình hình còn có vẻ bi quan hơn. Với lực lượng hiện tại và nếu không sớm cải thiện phong độ kém cỏi như hiện nay, đội bóng có truyền thống bậc nhất Việt Nam hoàn toàn có thể phải rời sân chơi V-League vào cuối mùa giải.

Không bột, sao gột nên hồ?
Vài năm gần đây, Hoàng Anh Gia Lai lần lượt để các trụ cột ra đi. Sau khi Công Phượng rời đội, đến lượt Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Triệu Việt Hưng tìm bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp và tìm kiếm vinh quang.
Câu chuyện “chảy máu” tiếp tục diễn ra ở đội bóng chủ sân Pleiku. Trước khi mùa giải 2025 - 2026 bắt đầu, lứa cầu thủ tài năng cuối cùng cũng nói lời chia tay đội bóng phố núi. Châu Ngọc Quang, Quang Nho, Bảo Toàn gia nhập đại gia mới nổi Ninh Bình, rồi Lý Đức tìm đến bến đỗ mới Công An Hà Nội.

Chủ nhân câu nói nổi tiếng “dành cả thanh xuân để trụ hạng” Trần Minh Vương cùng đồng đội Văn Sơn cũng chấp nhận xuống chơi ở giải hạng Nhất với Trường Tươi Đồng Nai - nơi Công Phượng đang khoác áo. Nói chung, thế hệ vàng của bóng đá Hoàng Anh Gia Lai được đào tạo tại Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG ngày nào giờ không còn ai ở lại.
Còn nhớ khi còn lứa cầu thủ tài năng này, sức hút của Hoàng Anh Gia Lai lớn đến nỗi đội bóng đi đến đâu thì ở đó rơi vào tình trạng “vỡ sân”. Bầu Đức cũng từng nói rằng không sợ rớt hạng, phải đá hay, đá đẹp phục vụ người hâm mộ và góp phần phát triển bóng đá Việt Nam.
Khi chia tay HLV Kiatisuk, bầu Đức mời về HLV Vũ Tiến Thành để dẫn dắt đội bóng. Có HLV dày dạn kinh nghiệm, nhưng “không có bột sao gột nên hồ”! Cái tên sáng nhất của đội thời điểm này là thủ môn Trung Kiên - tuyển thủ quốc gia. Còn lại là các cầu thủ trẻ chưa được trui rèn nhiều tại V-League. Ngoại binh của đội cũng thuộc loại xoàng.
Đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ do câu lạc bộ đào tạo là điều đáng hoan nghênh và cần khuyến khích. Song không có lực lượng kế thừa, đàn anh dìu dắt đàn em, nhất là ở môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như V-League sẽ rất khó cho các cầu thủ đội tuổi 21 - 22.
Vậy nên, việc đội bóng không có được kết quả tốt trong khởi đầu mùa giải năm nay là điều hoàn toàn không bất ngờ. Hơn nữa, với lực lượng này, khó đòi hỏi đá hay, đá đẹp như ngày nào.
Vì lẽ đó, thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai giờ đây có lẽ chỉ còn là quá vãng!