Trận hòa 0-0 trước Ecuador (sáng 21/6, giờ Việt Nam) đã giới thiệu một Curacao quả cảm. Kết quả này còn hơn cả chiến thắng cho một đảo quốc, với dân số chỉ hơn 150.000 người; còn đội tuyển quốc gia xếp thứ 82 thế giới.
Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, HLV Dick Advocaat cùng các học trò không giấu được cảm xúc, để mặc những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt. Lần đầu tiên được tham gia tranh tài tại Vòng chung kết World Cup đã là hạnh phúc; ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức, hạnh phúc nhân đôi và giành được điểm số đầu tiên tại một kỳ Mundial, hạnh phúc tăng lên gấp bội.
Xét về giá trị đội hình, toàn đội Curacao được định giá khoảng 26 triệu Euro và đội hình Ecuador có giá trị cao hơn tới 14 lần. Tuy nhiên, thực tế sân cỏ cho thấy, không phải bao giờ chất lượng cá nhân cũng như giá trị đội hình có thể mang lại thành công như mong muốn.
Xác định vị thế của mình, Curacao đã nhập cuộc với tâm thế “cửa dưới” nhưng đoàn quân của chiến lược gia người Hà Lan đã bù đắp những thua thiệt bằng tinh thần chiến đấu không mệt mỏi cùng việc tuân thủ kỷ luật chiến thuật ở mức hoàn hảo. Trong đó, thủ môn Eloy Victor Room có một màn trình diễn không tưởng với 15 pha cứu thua, sau 28 pha dứt điểm của đối phương. Và anh đã lập kỷ lục về số pha cứu thua nhiều nhất trong một trận đấu tại World Cup, sau 90 phút thi đấu.
Có thể, nhiều người sẽ chê trách các mũi tấn công Ecuador không thể xuyên thủng mành lưới Curacao. Thế nhưng, sự tập trung, khả năng phán đoán và phản xạ xuất sắc của Eloy Room cùng sự hỗ trợ từ các đồng đội đã hạn chế tối đa sức tấn công của đối phương. Và biết đâu, chính màn trình diễn xuất sắc từ đầu của Eloy Room đã ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của những chân sút Ecuador.
Đáng nói, Curacao không hề bước vào trận đấu với lối chơi phòng ngự tiêu cực mà không ít lần, thủ môn Hernan Galindez cùng các đồng đội phải đối phó vất vả với Juninho Bacuna, Tahith Chong; nhất là tình huống liên tiếp cản phá 3 pha dứt điểm từ Leandro Bacuna và Comanencia rồi Locadia (phút 60).
Màn biểu diễn đầy quả cảm này không hẳn mang lại cho thầy trò ông Advocaat chiếc vé đi tiếp nhưng có thể là động lực cho những đội bóng “nhược tiểu”, trong hành trình hướng tới những Vòng chung kết World Cup ở tương lai.