Đỗ Hùng Dũng ghi dấu ấn với siêu phẩm sút phạt tầm xa, giúp Hà Nội FC thắng ngược PVF-CAND 2-1 sau khi bị dẫn trước trong hiệp một tại giải giao hữu Tứ hùng.
Sau thất bại ở ngày ra quân trước HAGL, Hà Nội FC bước vào cuộc đối đầu với PVF-CAND với mục tiêu tìm lại sự tự tin. Dù tiếp tục thử nghiệm đội hình với nhiều gương mặt trẻ, đội bóng Thủ đô đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc để giành chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy kịch tính ngay trên sân khách.
Nhập cuộc với tâm thế thận trọng, Hà Nội FC cố gắng kiểm soát nhịp độ trận đấu nhưng sự non kinh nghiệm ở hệ thống phòng ngự đã lộ rõ trước sức ép từ phía PVF-CAND. Đội chủ nhà chủ động tấn công biên và liên tục tạo ra các tình huống sóng gió về phía khung thành đối phương.
Bước ngoặt đến ở phút 39, từ quả tạt của Eyenga, hàng thủ Hà Nội phá bóng thiếu dứt khoát. Tận dụng cơ hội, Nguyễn Bảo Long tung cú dứt điểm đưa bóng đập chân hậu vệ đổi hướng, đánh bại hoàn toàn thủ môn đội khách. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận mà PVF-CAND đã tạo dựng trong hiệp một.
Sau giờ nghỉ, HLV của Hà Nội FC thực hiện những điều chỉnh chiến thuật quan trọng, đẩy cao đội hình và tăng cường khả năng pressing tầm cao. Sự xuất hiện của Đỗ Hùng Dũng trong vai trò thủ lĩnh tuyến giữa đã thay đổi hoàn toàn diện mạo đội bóng. Tiền vệ đội tuyển quốc gia không chỉ điều tiết nhịp độ mà còn trực tiếp tạo ra đột biến.
Phút 68, Hà Nội FC được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách hơn 30m. Hùng Dũng thực hiện cú dứt điểm táo bạo, đưa bóng đi căng và xoáy vào góc cao khung thành, không cho thủ môn PVF-CAND cơ hội cản phá. Siêu phẩm gỡ hòa 1-1 đã tiếp thêm sự hưng phấn tột độ cho các cầu thủ áo tím.
Chỉ ít phút sau, sức ép liên tục của Hà Nội FC khiến hậu vệ chủ nhà lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo Văn Tùng dứt điểm lạnh lùng, hoàn tất cú ngược dòng chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút.
Trong những phút cuối, PVF-CAND dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ngoại binh Noel Mbo liên tiếp có các cơ hội dứt điểm cận thành nhưng sự thiếu chính xác trong khâu cuối cùng đã khiến đội chủ nhà không thể có điểm. Quốc Kiên và Văn Vinh cũng bỏ lỡ những tình huống thuận lợi ở thời gian bù giờ, qua đó chấp nhận thất bại sát nút.
Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm đầu tiên cho Hà Nội FC tại giải Tứ hùng mà còn khẳng định giá trị của những trụ cột như Hùng Dũng trong việc dìu dắt các cầu thủ trẻ vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của trận đấu.