Cú đúp của Omar Marmoush và sự tỏa sáng của Tijjani Reijnders giúp Manchester City vượt qua Newcastle với tổng tỷ số 5-1, chính thức giành vé vào chơi trận chung kết tại Wembley.
Manchester City đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại Etihad trong trận bán kết lượt về EFL Cup. Thầy trò Pep Guardiola không mất nhiều thời gian để dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ của Newcastle United, qua đó ghi tên mình vào trận tranh ngôi vô địch với Arsenal tại Wembley vào ngày 22/3 tới. Với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận, Man City một lần nữa chứng minh họ là ứng cử viên hàng đầu cho mọi danh hiệu quốc nội.
Dù đã nắm giữ lợi thế dẫn trước hai bàn sau trận lượt đi, Pep Guardiola vẫn gây bất ngờ khi tung ra đội hình xuất phát cực mạnh. Sự hiện diện của Phil Foden và đặc biệt là Omar Marmoush trên hàng công cho thấy ý đồ kết thúc sớm trận đấu của đội chủ nhà. Ngược lại, Eddie Howe cố gắng vá víu hàng thủ bằng sơ đồ ba trung vệ, hy vọng phong tỏa không gian của các tiền vệ đối phương.
Tuy nhiên, tính toán của Newcastle sớm phá sản ngay ở phút thứ 7. Omar Marmoush thực hiện một pha bứt tốc sở trường bên hành lang cánh trái, loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục Aaron Ramsdale. Bàn thắng sớm khiến tinh thần của "Chích chòe" sụt giảm nghiêm trọng.

Sự thống trị của Manchester City được duy trì nhờ khả năng điều tiết tuyệt vời của Tijjani Reijnders ở khu vực giữa sân. Dù Joe Willock bên phía Newcastle đã có cơ hội đối mặt mười mươi để gỡ hòa, nhưng sự xuất sắc của thủ thành trẻ James Trafford đã từ chối nỗ lực của đội khách.
Phút 29, bi kịch tiếp tục đến với đội khách. Từ quả tạt của Antoine Semenyo bên cánh trái, Kieran Trippier có pha xử lý lóng ngóng, tạo điều kiện cho Omar Marmoush thoải mái đánh đầu cận thành hoàn tất cú đúp. Chỉ 3 phút sau, tỷ số đã là 3-0 cho City. Lần này, Reijnders là người ghi tên mình lên bảng điện tử bằng một cú sút chìm hiểm hóc sau tình huống phản công sắc lẹm.
Không chỉ nhận những bàn thua chóng vánh, Newcastle còn chịu tổn thất lớn về nhân sự khi Anthony Gordon phải rời sân sớm do chấn thương gân khoeo ở cuối hiệp một. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Newcastle khi Gordon đang là nhân tố đột biến nhất trên hàng công của họ.

Sang hiệp hai, Newcastle thực hiện nhiều sự thay đổi với hy vọng tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 62, tân binh Anthony Elanga đã thắp lại chút niềm vui cho các cổ động viên đội khách. Tuyển thủ Thụy Điển có pha solo ấn tượng bên cánh phải trước khi tung cú dứt điểm tinh tế đưa bóng đập cột dọc đi vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.
Dù ghi được bàn thắng, Newcastle vẫn không thể tạo thêm bất ngờ trước một Man City chơi vô cùng chủ động. Pep Guardiola bắt đầu rút các trụ cột ra nghỉ và đưa vào sân những nhân tố dự bị để duy trì nhịp độ. Những phút cuối trận chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của James Trafford khi anh liên tục cản phá các pha dứt điểm của Elanga và Wissa, bảo toàn cách biệt cho đội nhà.
| Thông số | Manchester City | Newcastle United |
|---|---|---|
| Tỷ số | 3 | 1 |
| Cầu thủ ghi bàn | Marmoush (7', 29'), Reijnders (32') | Elanga (62') |
| Tổng tỷ số | 5 | 1 |
Chiến thắng này đưa Manchester City vào trận chung kết EFL Cup, nơi họ sẽ đối đầu với Arsenal. Đây được xem là trận chung kết trong mơ của bóng đá Anh thời điểm hiện tại, khi cả hai đội đều đang thể hiện phong độ cực cao tại Premier League. Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 22/3 tại sân vận động Wembley.
