John Aldridge gọi hàng thủ Liverpool là một 'thảm họa', đồng thời chỉ ra sự cấp thiết phải chiêu mộ hai trung vệ và một tiền vệ phòng ngự ngay trong tháng Giêng.
Theo huyền thoại John Aldridge, Liverpool đang trình diễn một lối chơi phòng ngự đáng báo động. Trong bài bình luận trên Liverpool Echo, ông nhận định đây là "thứ bóng đá phòng ngự tệ hại nhất" mà ông từng chứng kiến ở câu lạc bộ.
Ông Aldridge chỉ ra một thực tế đáng lo ngại: "Hồi đầu mùa, tôi từng cảnh báo rằng chúng ta phải ghi ít nhất 3 bàn mới mong giành chiến thắng. Nhưng giờ đây, 'tỷ giá' đã lạm phát lên tới 4 bàn, thậm chí là 5 bàn như trận gặp PSV tuần trước để đảm bảo một kết quả có lợi."
Trận hòa tại Elland Road được xem là đỉnh điểm của sự thất vọng, khi các tiền đạo đã nỗ lực ghi ba bàn trên sân khách nhưng công sức của họ bị hàng thủ xóa bỏ hoàn toàn. Theo cựu danh thủ, Liverpool hiện tại chỉ còn là cái bóng của chính mình so với mùa giải trước.
Điểm yếu lớn nhất của Liverpool hiện tại, theo ông Aldridge, nằm ở khả năng chống các tình huống cố định. Ông đặt câu hỏi về việc một đội bóng chuyên nghiệp lại có thể phòng ngự phạt góc mà bỏ trống hoàn toàn cột hai. "Đây không phải lần đầu tiên sai lầm này lặp lại. Các cầu thủ cứ thế lao vào vây quanh thủ môn trong hoảng loạn, để mặc khoảng trống mênh mông phía sau," ông phân tích.
Sự hoảng loạn này còn dẫn đến việc Liverpool thường xuyên rơi vào thế bị động trong các pha phản công của đối thủ, ngay cả khi bóng vừa được phá ra từ vòng cấm của mình.

Trước cuộc khủng hoảng ở hàng phòng ngự, John Aldridge cho rằng việc bổ sung nhân sự là yêu cầu cấp thiết. "Với chấn thương dài hạn của Leoni và tiền sử chấn thương dày đặc của Joe Gomez, Liverpool không chỉ cần một, mà cần tới hai trung vệ mới ngay trong tháng Giêng này," ông nhấn mạnh.
Ngoài ra, một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp cũng là vị trí cần được ưu tiên. Ông cho rằng Ryan Gravenberch sẽ phát huy hiệu quả hơn nếu được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự để dâng cao hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự hoài nghi về việc ban lãnh đạo có sẵn sàng chi tiền cho ba cầu thủ mới sau kỳ chuyển nhượng mùa hè hay không.
Cá nhân trung vệ Ibrahima Konate cũng nhận phải những lời chỉ trích từ cựu tiền đạo Liverpool sau pha xử lý dẫn đến phạt đền. Ông Aldridge mô tả cú tắc bóng của Konate là "ngây thơ" và lố bịch, cho rằng đó là một sai lầm sơ đẳng xuất phát từ sự hoảng loạn.
"Cậu ấy không thể trở thành cầu thủ tồi chỉ sau một đêm. Mùa trước Konate vẫn là chốt chặn đáng tin cậy," ông Aldridge nhận định, đồng thời đặt ra nghi vấn liệu các tin đồn chuyển nhượng hay vấn đề hợp đồng có đang ảnh hưởng đến tâm lý của trung vệ người Pháp. "Nếu Real Madrid chứng kiến phong độ này, họ chắc chắn sẽ không bao giờ muốn đụng đến cậu ta, kể cả khi miễn phí."

Giữa bức tranh phòng ngự u ám, hàng công vẫn là nơi mang lại những tia hy vọng. Hugo Ekitike được đánh giá là một điểm sáng với khả năng ghi bàn, trong khi Alexander Isak được kỳ vọng sẽ sớm hòa nhập. Huấn luyện viên Arne Slot đứng trước nhiệm vụ khó khăn là phải tìm ra công thức kết hợp hiệu quả nhất cho hàng công, đồng thời phải nhanh chóng vá lại những lỗ hổng ở hàng thủ.
Bài toán này càng trở nên cấp bách trong bối cảnh Mohamed Salah sẽ vắng mặt ở trận gặp Inter Milan và sau đó là CAN (AFCON). Nếu không sớm tìm lại sự chắc chắn, Liverpool có nguy cơ để mùa giải trôi tuột khỏi tầm tay.