Nằm cách thị trấn gần nhất 800 km và bị băng bao phủ 9 tháng mỗi năm, Ittoqqortoormiit là điểm đến cho những ai khao khát trải nghiệm Bắc Cực nguyên sơ và khắc nghiệt nhất.
Ittoqqortoormiit là một thị trấn nhỏ với khoảng 370 cư dân, nằm kẹp giữa vườn quốc gia Northeast Greenland và hệ thống vịnh hẹp lớn nhất hành tinh. Do vị trí cực kỳ biệt lập và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nơi đây được mệnh danh là "nơi tận cùng thế giới", mang đến một cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống tại vùng viễn Bắc của Trái Đất.
Thị trấn tọa lạc tại 70 vĩ độ Bắc, phía trên Vòng Bắc Cực. Do không có chuyến bay trực tiếp, hành trình đến đây là một thử thách thực thụ đối với bất kỳ du khách nào. Thông thường, bạn phải bay từ Iceland (thành phố Reykjavik hoặc Akureyri) đến sân bay Nerlerit Inaat tại Greenland. Từ đây, du khách tiếp tục vượt quãng đường 40 km bằng trực thăng, thuyền hoặc xe trượt tuyết tùy theo mùa để chính thức đặt chân đến Ittoqqortoormiit.

Bên cạnh sự cô lập, Ittoqqortoormiit gây ấn tượng với những ngôi nhà sơn màu rực rỡ nổi bật trên nền tuyết trắng. Thị trấn nhỏ đến mức du khách chỉ mất khoảng 30 phút đi bộ là có thể khám phá hết. Đáng chú ý, nơi này hoàn toàn không có ôtô hay xe máy; phương tiện di chuyển chính là xe trượt tuyết và những đàn chó kéo Greenland – được ví như các "bến taxi" đặc trưng của Bắc Cực.
Về hạ tầng, thị trấn sở hữu một nhà thờ, đồn cảnh sát, quán bar và siêu thị Pilersuisoq. Do sự xa xôi, hàng hóa tại siêu thị chỉ được cung cấp bằng hai chuyến tàu mỗi mùa, dẫn đến giá cả các mặt hàng vô cùng đắt đỏ. Ngoài ra, truyền thống săn bắn vẫn hiện hữu rõ nét với những tấm da gấu Bắc Cực được treo trên giàn giáo bên ngoài nhiều ngôi nhà.

Đối với những người ưa mạo hiểm như du khách Kevin Hall từ Anh, Ittoqqortoormiit là nơi để thử thách giới hạn bản thân. Những hoạt động tiêu biểu bao gồm đi thuyền xuyên băng, đi bộ đường dài trên vùng lãnh nguyên và ngắm cực quang – hiện tượng được người Inuit gọi là "arsarnerit".
Trong các chuyến thám hiểm sâu vào vùng hoang dã, du khách có thể phải đối mặt với nền nhiệt giảm xuống tới -40 độ C, ngủ trong những túp lều săn bắn không tiện nghi và di chuyển bằng xe trượt chó kéo với vận tốc 45 km/h giữa bão tuyết. Đây cũng là cơ hội để quan sát bò xạ hương và đặc biệt là gấu Bắc Cực – loài vật được mệnh danh là "bóng ma Bắc Cực".

Theo Visit Greenland, du khách cần lưu ý một số thông tin quan trọng khi lên kế hoạch khám phá điểm đến này: