Vượt qua hành trình 17 tiếng trên tàu hỏa, nữ du khách Việt tìm đến làng Bắc Hồng (Hắc Long Giang) - nơi sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của những điểm du lịch thương mại.
Nguyễn Hoàng Nga, nhà sáng tạo nội dung du lịch tại Hà Nội, vừa hoàn tất chuyến hành trình 28 ngày tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Giữa những điểm đến nổi tiếng, ngôi làng Bắc Hồng thuộc thành phố Mạc Hà để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất bởi sự hoang sơ và cái lạnh khắc nghiệt có thể xuống tới -53 độ C.
Để tiếp cận làng Bắc Hồng, du khách phải di chuyển từ Cáp Nhĩ Tân đến thành phố Mạc Hà bằng tàu hỏa trong khoảng 17 tiếng, sau đó tiếp tục hành trình 2 tiếng bằng ô tô. Đây là thử thách không nhỏ đối với sức bền của du khách khi phải đối mặt với sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa bên trong và bên ngoài toa tàu.

Trong những chặng đầu, toa tàu thường xuyên trong tình trạng chật kín người. Dù cửa sổ đóng băng vì cái lạnh buốt giá bên ngoài, hệ thống sưởi và lượng người đông khiến không khí bên trong trở nên ngột ngạt, buộc du khách phải cởi bỏ bớt các lớp áo giữ nhiệt để giảm bớt sự khó chịu.

Khác với làng Bắc Cực vốn đã phát triển du lịch rầm rộ, Bắc Hồng vẫn giữ được nét tĩnh mịch với những cánh rừng rậm rạp và những mái nhà nhỏ lấp ló trong tuyết. Tại đây, tiếng động chủ yếu không phải từ động cơ ô tô mà là tiếng vó ngựa lộc cộc trên nền băng giá.

Nữ du khách chia sẻ cảm giác choáng ngợp khi đặt chân tới làng đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh cam vàng rực rỡ phủ lên không gian trắng muốt, tạo nên một khung cảnh bình yên, giúp xua tan mọi mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Ở ngưỡng nhiệt độ cực thấp, mọi hoạt động sinh hoạt đều trở thành trải nghiệm độc đáo. Tại Bắc Hồng, người dân vẫn sử dụng củi để sưởi ấm thủ công thay vì máy sưởi điện. Những đàn ngựa tại đây có bộ lông dày đặc trưng để chống chọi với cái lạnh, dù vậy, hơi thở của chúng vẫn đóng băng ngay lập tức quanh mũi và miệng.

Một trong những hoạt động không thể bỏ qua tại đây là trải nghiệm hất nước sôi lên không trung. Ở nhiệt độ âm sâu, nước sôi 100 độ C sẽ hóa thành những bông tuyết băng trong chớp mắt, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Dù chưa bị thương mại hóa mạnh mẽ, làng Bắc Hồng vẫn cung cấp các hoạt động giải trí mùa đông với mức giá khá cạnh tranh so với các điểm du lịch khác trong vùng:

Theo kinh nghiệm của Hoàng Nga, làng Bắc Hồng là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự yên bình, yêu thích thiên nhiên hoang sơ và muốn thử thách bản thân trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng Hắc Long Giang.