Khoảnh khắc xuất thần của Lee Dong-gyeong từ chấm đá phạt giúp Hàn Quốc giành chiến thắng tối thiểu trước El Salvador, khép lại quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 với nhiều hoài nghi.
Đoàn quân của HLV Hong Myung-bo vừa khép lại quá trình chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước El Salvador. Dù giành trọn niềm vui nhờ pha lập công duy nhất của Lee Dong-gyeong, lối chơi của các chiến binh Taegeuk vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu trước một đối thủ xếp hạng 100 thế giới.

Bước vào trận đấu với vị thế đội cửa trên (hạng 25 FIFA), Hàn Quốc vận hành sơ đồ 3-4-2-1 với nhiều xáo trộn trong đội hình xuất phát. Những ngôi sao hàng đầu như Hwang Hee-chan và Cho Gue-sung được kỳ vọng sẽ tạo ra một thế trận áp đảo ngay từ tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, thực tế trên sân diễn ra hoàn toàn trái ngược.
El Salvador không hề e sợ gã khổng lồ châu Á khi chủ động dâng cao đội hình và áp sát quyết liệt ngay trên phần sân đối phương. Lối đá pressing tầm cao này đã bẻ gãy các nhịp phối hợp của Hàn Quốc, khiến các học trò của ông Hong Myung-bo tỏ ra lúng túng trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới.
Dù sở hữu trung vệ đẳng cấp Kim Min-jae, hàng thủ Hàn Quốc vẫn bộc lộ những khoảng trống đáng ngại. Phút 19, Baladares bên phía El Salvador có tình huống thoát xuống dũng mãnh và dứt điểm trong vòng cấm, khiến các cổ động viên xứ Kim chi một phen thót tim. May mắn cho đội chủ nhà khi bóng không đi vào lưới, nhưng đây là minh chứng cho sự thiếu tập trung trong khâu chống phản công.
Ở mặt trận tấn công, dấu ấn rõ nét nhất trong hiệp một chỉ đến từ các nỗ lực cá nhân. Phút thứ 7, Hwang In-beom tung cú sút xa uy lực buộc thủ môn đối phương phải vất vả cản phá. Đến phút 28, Seol Young-woo có pha đột phá từ cánh phải vào trung lộ nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không thể vượt qua hàng thủ lăn xả của đội khách.
Trong bối cảnh bế tắc, sự khác biệt chỉ được tạo ra từ một tình huống cố định. Phút 57, Lee Dong-gyeong thực hiện cú đá phạt đẳng cấp, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành El Salvador. Bàn thắng không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý cho Hàn Quốc mà còn là điểm sáng hiếm hoi trong một trận cầu thiếu tính đột biến.

Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội, Hàn Quốc lại thiếu đi những đường chuyền mang tính quyết định để xuyên phá khối đội hình lùi sâu. Việc chật vật giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ kém 75 bậc trên bảng xếp hạng FIFA đặt ra bài toán lớn cho HLV Hong Myung-bo về khả năng xuyên phá các hệ thống phòng ngự tầng lớp.
Thông số trận đấu:
Chiến thắng này là bước đệm tinh thần, nhưng về mặt chuyên môn, các chiến binh Taegeuk vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tiến xa tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.