Đằng sau ánh hào quang rực rỡ, Lionel Messi lần đầu hé lộ về cuộc chiến tâm lý, nỗi sợ công nghệ và cuộc sống bình dị đến kinh ngạc của một siêu anh hùng tại Miami.
Tại căn Suite sang trọng hướng ra sân vận động của Inter Miami, Lionel Messi đã rũ bỏ hình ảnh của một "siêu anh hùng" để thừa nhận những góc khuất rất con người. Từ việc từng phải đi trị liệu tâm lý, nỗi sợ "mù công nghệ" trước ChatGPT, cho đến thói quen uống rượu pha nước ngọt, tất cả vẽ nên một chân dung El Pulga rất khác sau ánh hào quang.

Trong buổi trò chuyện đầy cởi mở tại chương trình Antes Que Nadie trên kênh LUZU TV, Messi xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, rũ bỏ hoàn toàn cái mác "Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử". Một trong những khoảnh khắc đắt giá nhất là khi anh nhìn lại quãng thời gian đấu tranh với chính mình, thậm chí không ngần ngại dùng cụm từ "một gã tồi kỳ quặc" để mô tả bản thân trong quá khứ.

Messi tiết lộ anh từng phải nhờ đến sự hỗ trợ của các chuyên gia trị liệu tâm lý tại Barcelona trong một thời gian dài để đối phó với áp lực khủng khiếp. "Ban đầu tôi rất miễn cưỡng. Tôi là người thích giữ mọi chuyện cho riêng mình, cả vấn đề lẫn áp lực. Tôi đã thay đổi nhiều, nhưng nhiều chuyện vẫn khó nói lắm", siêu sao người Argentina chia sẻ.

Đáng chú ý, Messi thừa nhận mình có tính cách cực kỳ ngăn nắp đến mức khó chịu và dễ bị ảnh hưởng bởi những chi tiết vặt vãnh. Trong những lúc kẹt trong cảm xúc tiêu cực, cậu con trai Mateo là người hiếm hoi có thể kéo anh thoát ra nhanh nhất. Sự hướng nội đôi khi khiến việc giao tiếp của anh trở nên nặng nề hơn mức cần thiết.
Giữa cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, Messi tự nhận mình là một "người tối cổ". Dù dành nhiều thời gian lướt TikTok và chứng kiến các clip giả dạng mình bằng AI, anh vẫn đứng bên lề sự phát triển này. Trái ngược với sự lóng ngóng của chồng, bà xã Antonela lại là một tín đồ thực thụ của công nghệ.

"Antonela thì suốt ngày dùng ChatGPT, hỏi đủ thứ trên đời, từ công thức nấu ăn đến đủ loại câu hỏi khác. Còn tôi thì vẫn chưa bước vào thế giới đó", Messi dí dỏm kể lại. Anh cũng bày tỏ sự mệt mỏi khi phải đối mặt với vô vàn tin đồn giả mạo được tạo ra từ công nghệ mà bản thân không thể đi bác bỏ từng cái một.
Phía sau một siêu sao là một gia đình bình dị với những quy tắc đời thường. Tại Miami, gia đình Messi đã tìm thấy sự tự do mà họ hằng khao khát. Anh tận hưởng việc tự đi đón con tan học, đi siêu thị và nhâm nhi ly rượu vang pha nước ngọt Sprite - một thói quen giúp anh cảm thấy thư giãn ngay lập tức.

Về chuyên môn, Messi giải thích lý do anh hiếm khi thực hiện các động tác kỹ thuật màu mè như đảo chân là vì thích lối chơi đơn giản và trực diện hơn. Sự kiên định này đã giúp anh vượt qua những giai đoạn nghiệt ngã nhất sự nghiệp, đặc biệt là trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Khi được hỏi về chương cuối sự nghiệp, Messi lần đầu công khai tham vọng sở hữu một câu lạc bộ bóng đá. Hiện tại, anh đang dồn tâm huyết cho Messi Cup, giải đấu dành cho lứa tuổi U15-U16 nhằm mang lại cơ hội cọ xát quốc tế cho các tài năng trẻ tại Mỹ.

Nhìn Messi say mê theo dõi các cầu thủ nhí, có thể thấy anh đang nỗ lực mang DNA của La Masia đến với đất Mỹ. Kết thúc sự nghiệp quốc tế viên mãn, Messi bày tỏ sự biết ơn vô hạn: "Tạ ơn Chúa, tôi đã có thể làm được mọi thứ. Chúa đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ".

Cuộc sống của Messi ở tuổi 38 không còn là những tiếng reo hò rực cháy, mà là sự tĩnh lặng trong phòng trị liệu để vượt qua nỗi sợ, là tiếng cười khi thừa nhận mình mù công nghệ, và niềm hạnh phúc đơn sơ bên vợ con tại Miami. Đó có lẽ mới chính là chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời của huyền thoại này.