Thất bại 1-4 trước PSV đẩy Liverpool vào chuỗi phong độ tệ nhất kể từ năm 1953. HLV Arne Slot đối mặt áp lực cực lớn khi The Kop thua 9/12 trận gần nhất.
Một buổi tối ám ảnh đã bao trùm sân Anfield khi Liverpool gục ngã 1-4 trước PSV. Thay vì một chiến thắng để vực dậy tinh thần, đội bóng lại phải nhận một trong những thất bại nặng nề nhất trong nhiều năm, đẩy cuộc khủng hoảng vốn đã âm ỉ lên đến đỉnh điểm.

Các thống kê đang vẽ nên một bức tranh tăm tối về Liverpool. Đây là chuỗi phong độ tệ nhất của họ trong vòng 71 năm, với 9 thất bại chỉ trong 12 trận gần nhất. Đáng báo động hơn, đội bóng đã để thua ba trận liên tiếp với cách biệt ba bàn – một điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1953. Pháo đài Anfield dường như đã sụp đổ hoàn toàn khi thủ thành của họ phải vào lưới nhặt bóng tới bảy lần chỉ trong vòng năm ngày. Từ một đội bóng toàn thắng bảy trận đầu mùa và tràn đầy hy vọng, Liverpool giờ đây đang lún sâu vào một vòng xoáy không lối thoát.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ. Đội trưởng Virgil van Dijk đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông sau trận thua Man City: “Chúng tôi không đủ tốt. Chúng tôi phải nhìn lại chính mình. Những sai lầm lặp đi lặp lại là điều không thể chấp nhận.” Dù không phát biểu trực tiếp sau trận thua PSV, những lời nói này phản ánh chính xác tâm trạng chung của toàn đội: bối rối, hụt hẫng và bất lực.
Tiền vệ Curtis Jones cũng thừa nhận với RTE: "Thành thật mà nói, tôi không có câu trả lời (về kết quả tệ hại vừa qua). Điều đó thật không thể chấp nhận được."
Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Arne Slot, người từng được ca ngợi khi giúp đội lên ngôi Ngoại hạng Anh mùa trước, đang phải đối mặt với áp lực nặng nề nhất sự nghiệp. Sáu thất bại trong bảy trận đã là hồi chuông cảnh báo, nhưng ít ai ngờ mọi thứ lại đổ vỡ nhanh đến vậy. Những chiến thắng trước Aston Villa và Real Madrid chỉ như một quãng nghỉ ngắn ngủi trước khi cơn bão ập đến.
Một trong những nguyên nhân khiến ông Slot bị chỉ trích là sự mờ nhạt của các tân binh. Alexander Isak vẫn chưa có bàn thắng nào, Florian Wirtz vật lộn với chấn thương, còn Kerkez sa sút phong độ. Ngay cả khi bị PSV dẫn trước với tỷ số đậm, vị chiến lược gia này cũng chỉ thực hiện hai sự thay đổi người, cho thấy sự bế tắc trong đấu pháp.
Giới chuyên môn cũng không khoan nhượng. Cựu hậu vệ Stephen Warnock cho rằng Liverpool “thiếu tinh thần chiến đấu”, trong khi huyền thoại Steven Gerrard khẳng định: “Không có lý do nào chấp nhận được cho màn trình diễn như thế.” Lối chơi rời rạc, hàng thủ lỏng lẻo và tinh thần rệu rã đang đẩy Liverpool ngày càng xa hình ảnh của một nhà vô địch.
Lịch thi đấu sắp tới cũng không hề dễ dàng: Inter Milan, Marseille và chuyến làm khách đầy cạm bẫy trước West Ham. Hiện tại, Liverpool đã rơi xuống vị trí thứ 12 tại Ngoại hạng Anh và thứ 13 ở vòng phân hạng Champions League. Điều gì đang chờ đợi họ? Một cuộc khủng hoảng kéo dài hay một sự hồi sinh mạnh mẽ? Câu trả lời phụ thuộc hoàn toàn vào việc HLV Arne Slot có thể tìm ra lời giải cho bài toán khó này hay không.